Trích dẫn Nguyên văn bởi tenciu Xem Bài Gởi
các Huynh nói như sách. Vậy chỉ cần ôm sách tụng là thành Phật ?
chuyện trên đời này ,khi gặp chuyện không thỏa ý ,thì ai cũng nói :do duyên ,nghiệp, ???
Thế nào là duyên, nghiệp. Thế nào là quả báo.???
Có ai đủ tư cách để nói người đó đang làm phước ,hay gieo nghiệp. ???
Nếu những ai có suy nghĩ rằng mọi chuyện đến do nghiệp quả.

Vậy thì thử hỏi :
- trong gia đình bạn có người thân bị bệnh nặng,việc bạn làm sẽ là gì ? Để cho chết,để người đó được trả nghiệp chăng ?
Hay là bạn đem đến bác sĩ để chữa chạy ? Vậy là bạn đã nhúng tay vào sự tuần hoàn của đất trời ? = cộng nghiệp
Nếu nói vậy. Thì bạn đã biết cứu người là tạo nghiệp. Vậy tại sao bạn lại đem nghiệp đưa cho bác sĩ để cứu người thân.Vậy là bạn đang tạo nghiệp ?
Và các thầy thuốc ,thầy bùa chỉ giúp 1 người là phải chết 1 lần ?
còn nói nếu các thầy bùa chữa bịnh cho chúng sanh là đang tạo nghiệp. Vậy phật bà quan âm đã tạo biết bao nhiêu nghiệp sao ?
Thầy chùa tụng kinh siêu độ cho các oan hồn ,cũng đang cộng nghiệp ?
Phật dạy từ bi bác ái ,giữa tình đồng loại thấy nạn không cứu thì làm sao để hành hạnh,từ bi .
Tại sao sau khi đắc đạo,Phật vẫn còn thuyết pháp.và thuyết pháp cho ai vậy ?
nghiệp của chúng sanh ,biết bao nhiêu người phải vào cửa địa ngục. Vậy nhờ Phật thuyết pháp mà biết bao nhiêu người đỡ phải vào hỏa ngục. Vậy nghiệp này ai gánh ?
Chẳng lẽ lại có luật ,<<Pháp bất chế tôn ?>>
ngày trước ,có những người nói ăn chay sẽ thành phật.
có người hỏi : trâu bò ăn chay ,tại sao không thành phật.?
bây giờ có người nói : niệm phật sẽ thành Phật.
tôi hỏi : nếu tôi dạy con két niệm phật, vậy nó sẽ thành Phật.?
Xin LỖi. tôi không biết gì về kinh phật, đừng hỏi tôi phật nói gì ,kinh dạy gì
giới điều luật lệ ra sao. Vì tôi biết là tôi không biết gì.
tôi chỉ lên đây học lóm ,nghe lén.Nhưng tôi ráng tập hạnh từ bi bác ái Điều gì tôi giúp được cho ai tôi đều sẵn sàng giúp

tôi quan niệm dù mình tu sai ,thì vẫn rút ra được kinh nghiệm .Cho đến khi nào gặp được thầy thì tôi biết được thầy đúng hay sai.
Mọi chuyện do duyên ,tùy duyên. Nhưng nếu không làm, không hành,không học, không tìm. thì bạn đã đạt được tứ đại giai không rồi đó.
phải biết nhìn vào điều sai để tìm thấy cái đúng, đó là quan niệm sống để thành công
Hay quá . cảm ơn bạn nhìu ^^