kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Thánh cô và vân quang

    Trích dẫn câu của THÁNH CÔ
    -----------------------------
    cô minh đài đúng là rộng lượng bao dung cái gì cũng bỏ qua hết nhưng có cái ko bao giờ bỏ được là thích làm thầy ,làm bồ tát ,nghe cô minh đài nói hông ngủ cô cũng ôm tượng quan âm và cô ko có thầy gì hết chỉ học theo quan âm ,ý cô nói cô là đệ tử của phật quan âm.đúng là thần kinh hoang tưởng .
    ---------------------------------
    CÂU THỨ HAI
    cô minh đài hiểu nick của cháu như thế nào mà chúc vậy, ngay cả cái nick cô cũng ko hiểu được nói gì làm phật sự hay giảng kinh,cháu thấy cô có tài tâng bốc 1 người trong hàng trăm người hiểu được cô ,ý cô là lời nói của cô rất cao siêu cũng như bồ tát và chỉ có 1 người hiểu còn lại bao nhiêu là ko hiểu đồng thời khen người đó cho họ theo phe mình ,cháu thấy cô đúng là bị thần kinh hoang tưởng lúc nào cũng ví việc làm của cô là của bồ tát.
    =------------------------
    Trích dẫn của VÂN QUANG
    Đúng ra thì VQ nín luôn, nhưng nghe vị nầy cứ suốt ngày lầm tưởng hạt bồ đề là phật tánh ẩn trong tâm, tâm ở đâu mà phật tánh ẩn vào rồi còn có hạt bồ đề nữa.Có ngày nó không nẫy mầm mà thúi hoắc nữa!
    Nhiều bài viết đã nói rất rõ về bồ đề là gì.......khi nào thì có bồ đề, quả của nó là gì. thiệt là tùy tiện mà dùng Phật ngữ giống như LSH & LHC không sai không kháC
    -------------------------------
    Đối với hai vị tôi chỉ là kẻ hèn , ko xứng đáng , nhưng đối với người tôi giúp thì họ xem là vị cứu tin .
    Như vị này,tôi trích cho các vị xem

    Ni_Crê_Grom_Jairahum
    Đai Vàng

    Gia nhập: Jul 2010
    Bài gởi: 54
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định Danh Nghĩa Thầy Tôi Đang Bị Xúc Phạm
    Chào diễn đàng TGVH, tôi trước đây không hề muốn lập ra topic này, nhưng các thành viên của diễn đàn TGVH đã xúc phạm vào danh dự, phẩm giá cao cả, đức từ bi của sư phụ chí cả vô thượng của tôi, người mà bấy lâu nay tôi luôn thầm tôn trọng, tôn thờ như một nơi để tơi nương tựa vào các pháp của ngài khi tôi vấp ngã. Thế nhưng các bạn hay nói đúng hơn đa phần thành viên của diễn đàn này chỉ trích thầy tôi, chê bai, tôi nhiều lần nhẫn nhịn không trả lời, không ra mặt, nhưng nay tôi phải lập topic này để cảnh báo các bạn rằng

    Các bạn không được quyền nói xấu thầy của tôi nữa và cũng không được quyền công kích, hay chê bai thầy tôi một lời nào nữa, thầy tôi là ai thì chắc các bạn cũng đã hiểu, cho dù không hiểu đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép các bạn nói bất kì điều gì khiếm nhã cho bấc cứ một bật thầy nào nữa

    Lời cảnh cáo này là lần cuối nếu ai còn có ý xúc phạm thầy tôi nữa thì đừng trách sao tôi phù ếm cả diễn đàn này.

    Nếu Mod tôn trọng tôi thì không nên xóa bài viết này.
    ---------------------------------
    Hai vị thấy không dưới con mắt những người khác thầy của vị này ko đáng gì ,vẫn có thể bị chà đạp nhưng đối với vị này là điểm tựa tâm linh .
    Một thân đơn lẻ vì muốn bảo vệ danh dự cho thầy thì quả đáng khen , dù lời kia có yếu hoặc thấp giọng bé cổ , nhưng cũng có khí phách , MINH ĐÀI này ko cho đệ tử xía vào những chuyện này một cách nghiêm ngặt , vì sao?tuy trên d đ ăn nói ko ra gì ,nhưng cũng có những bật tiền bối ,nên MINH ĐÀI này đối diện với sự thật .
    --------------------------------
    Dưới đây là lời trích mà tôi trả lời cũng câu nói là tôi thích làm thầy



    ĐÃ mình từng nói danh thầy chỉ là danh tạm sao? hay người ko hiểu tại là danh tạm ,như người còn đang học thì gọi là thầy nhưng ko còn học nữa bước ra thì ai cũng như ai ,cũng đồng như nhau ,suy cho cùng chữ thầy do tâm người đó trọng mới gọi là thầy , còn ko trọng cũng gọi là mày mà thôi .
    Nên mình nói chữ thầy chỉ là giả tạm mà thôi hiểu ko VẠN NIÊN.
    còn một đều quan trọng ĐỊNH này từng tạo ra tiền của , sức ngang như nam giới ko cần phải xin ai ,mình là người tu cư sỉ , tự ngộ, tự tu,và tự độ, ko thọ pháp ko trụ nơi nào , nên ko biết từ buôn thần bán thánh .có lẽ trong ngôn ngữ ko giống người trong d đ vì mình ko biết dùng từ đó ,nên thấy lạ mà thôi .
    mình khẳng định rằng mình chưa bao giờ vay nợ trần , chỉ cho chứ ko nhận gì cỏi này cả ,sao VẠN NIÊN lại nói mình ham tiền ái dục.
    một bước một niệm , một hành một hành trì tu tập , chẳng lẻ mình yêu hết thảy chúng sanh là sai sao ?mình đem cái ngộ chia sẻ là sai sao?.
    cái sai của ĐỊNH là ko phân kẻ tốt người xấu , ko phân nghèo giàu vì mình yêu thương cái tâm ban đầu của mọi người .
    hay mình rơi nước mắt vì nhìn thấy mọi người đang dần đi vào mê tín , đó là sai .vậy mình đã hiểu chữ thiện cũng có cái giá của chữ thiện , ai bảo thiện gặp duyên thiện phản hồi ,cái thiện có khi cái báo lại phản hồi còn mạnh mẻ hơn nữa .
    Đ CHÍNH LÀ CÂU TRƯỚC ĐÂY MÌNH CŨNG BỊ KHẢO CÂU KHOÁI LÀM THẦY ,MÌNH TRẢ LỜI NHƯ VẦY ĐÓ
    Last edited by minh đài; 29-07-2010 at 09:34 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Khai Quang Điểm Nhãn, Hô Thần Nhập Tượng
    By Bin571 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-11-2011, 11:54 AM
  2. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  3. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM
  4. Thế giới diệu quang diệu âm
    By HOASIM in forum Thiền Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 29-07-2010, 05:39 PM
  5. Về Thăm Cụ Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 16-05-2008, 03:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •