Một hôm, lão hcthinh đi ngang qua tượng Chúa, bèn dừng lại và khấn nguyện:
"Con cầu xin Chúa lòng thành cho con được 3 điều ước."
Chúa nhìn xuống và nói: " Được, ngươi nói đi."
lão hcthinh đáp:" Điều thứ nhất của cải đầy nhà, con xài cả đời không hết."
Chúa: " OK"
lão hcthinh tiếp: " Điều thứ hai, tất cả mỹ nhân trên thế giới này là của con hết."
Chúa trả lời: " Ta đồng ý. Vậy còn điều ước thứ 3??"
lão hcthinh: " Điều thứ ba, con ước..có thêm 3 điều ước nữa ạ."
Chúa mĩm cười hiền từ nhìn lão hctthinh và nói: " Con nhìn thấy cái gì dưới chân ta không??"
lão hcthinh: " Dạ có, chân Ngài bị đóng đinh."
Chúa: " Ừ, nếu chân tau mà không bị đóng đinh, nãy giờ tau đá mi hộc máu roài."
..