Câu chuyện thật của mình mong mọi người giúp đỡ:

Chuyện trước bàn thiên nhà mình có 1 cây sung,chi tiết hơn thì trước đây có 2 cây được bứng ở cạnh nhà do dơi ăn rơi hạt rồi mọc lên,2 cây được trồng và cắt tỉa rất đẹp.Sau này do xây dựng nhà nên bứng đi 1 cây trồng gần đó nhưng đã chết.Hey,sống ở đời ai cũng có thú tiêu khiển,người thì chơi gà chọi,người nuôi chim nuôi cá,kẻ nuôi chó........Mình thì lại thích trồng cây cảnh,bonsai dù là thanh niên.Tiếp chuyện cây sung còn lại,cách đây 1,5 năm mình thấy nó cổ thụ ù nề trông đẹp quá nên quyết bứng cho vào chậu chơi,dù đã cố gắng hết sức nhưng bứng vẫn bể bầu đất và đứt khá nhiều rễ,cũng bỏ rất nhiều công trồng cây vào chậu và lấy lưới trùm mát cho cây nhưng có lẻ do lúc này kinh nghiệm còn kém quá nên cây đã chết không lâu sau đó.Chuyện cũng chẳng có gì nếu như sau đó 1 thời gian gia đình mình không xảy ra nhiều chuyện lùm xùm làm gia cảnh có phần sa sút: anh tư thì cá độ ăn chơi,theo gái lấy trộm của vàng của mẹ(dù trước đây ổng rất hiền và không hề ăn chơi quậy phá),ba mình thì lô đề,bài bạc thiếu nợ hàng chục triệu bên ngoài,phần mình thì học hành không được thuận lợi,công việc thì lôi thôi.......Rồi bà nội thấy vậy mới lôi chuyện cây sung ra nói và khuyên mình kiếm cây khác trồng lại vị trí củ trả lại cho "người ta".Mình đã trồng lại cách đây vài hôm,xin hỏi các chú,bác,anh chị trên diễn đàn có lời khuyên giúp mình với.