Đây là bài kinh hay nhất ( theo tôi) của Chúa Jesus đã dạy cho các Tông Đồ của Chúa,mà bây giờ tất cả giáo dân TCG đều thuộc lòng như cháo !
Bài kinh này từ nhỏ,năm 10 tuổi ,khi tôi ở Tiểu Chủng Viện ,thường xuyên đọc thầm trong đầu ( vì tôi thích bài này hơn các bài kinh khác ),cứ như thế mà tôi đọc khi rảnh rổi thơ thẩn một mình ,nhưng không được thường xuyên lắm ,rồi khi lớn lên ,tôi quên đi không còn đọc đến nửa ,vì cuộc sống có lẻ vậy! ( cứ đổ thừa hết cho cuộc sống này đi ,có chết ai đâu ?). Khi tôi học cách ngồi Thiền ,rồi đến lúc tôi "Ngộ" ra được bài Kinh Lạy Cha ( cũng theo ý của tôi thôi ),tôi thấy thật là sung sướng cho riêng tôi .Hồi nào đến giờ ( tức là lúc còn đắm chìm trong bức màn của mê chấp của cái gọi là Tôn Giáo này nọ ,tôn giáo tôi là số 1< vì của tôi mà !>).
Vậy chứ các bạn TCG trong mục của "TCG" này,các bạn hiểu sao về Kinh Lạy Cha do chính Chúa Jesus dạy ( ngoài ra Chúa Jesus không dạy Kinh nào thêm cả ,những bài Kinh sau là do để ca tụng nên Vatican đã làm ra thôi).Hi vọng một ai đó có cùng ý tưởng điên rồ như tôi ,khi tôi hỏi nhiều giáo dân "thâm niên" kể cả Linh mục ,đều ngẩn ngơ khi được hỏi như vậy ,họ nói bài Kinh nó rỏ ràng như vậy còn phải hiểu thế nào nửa?.Thế còn các bạn ,nghỉ sao ?