Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: NHÀ SƯ BÒ 800 KM TRÊN ĐƯỜNG !

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định NHÀ SƯ BÒ 800 KM TRÊN ĐƯỜNG !

    Nhà sư bò 800 km trên đường
    Hai thày sư ở Trung Quốc lên kế hoạch tới những ngôi đền linh thiêng nhất bằng cách bò và quỳ gối, dù chặng đường lên tới hàng trăm km.

    Ảnh: Ananova.
    Hai sư Zhiyuan và Hanliang sẽ trải qua hai tháng bò tới 99 ngôi chùa trên đường đến núi Phổ Đà ở phía đông Trung Quốc, cho đến khi chạm được vào bức tượng Quan Thế Âm.

    Theo Ananova, những người giúp việc tại ngôi chùa của hai sư ở Ganlu, phía nam Trung Quốc, cho biết: "Mỗi đêm, họ sẽ nằm dưới trời sao trong một chiếc túi ngủ mà không hề có lều che chắn. Họ sẽ bò và sau bước thứ ba, hai sư dừng lại và quỳ gối như một cách để bày tỏ sự tôn kính đối với vị thần này".

  2. #2

    Mặc định

    cái này công phu ,tín tâm cao lắm mới làm được ah nha
    ở VN thì có nhà sư nhất bộ nhất bái cũng kiên trì không kém
    Trân trọng

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm Xem Bài Gởi
    cái này công phu ,tín tâm cao lắm mới làm được ah nha
    ở VN thì có nhà sư nhất bộ nhất bái cũng kiên trì không kém
    Có phải Nhất bộ nhất bái dễ hơn bò ko Phattaitam?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Có phải Nhất bộ nhất bái dễ hơn bò ko Phattaitam?
    Phật tại tâm!!!

    Không có khó dễ, mỗi ng một hành trình, trc sau đều đến (Quan trọng sau khi đến họ có thấy đó là 1 điều hơn người, hoặc ít ai làm đc như họ không? Nói dễ hiểu là "ngã mạng")
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  5. #5

    Mặc định

    [quote=Lac_Duong;719815]Phật tại tâm!!!

    Không có khó dễ, mỗi ng một hành trình, trc sau đều đến (Quan trọng sau khi đến họ có thấy đó là 1 điều hơn người, hoặc ít ai làm đc như họ không? Nói dễ hiểu là "ngã mạng")[/quote
    đối với người khác thì không biết
    nhưng bản thân mình không bao giờ làm được ,điều đơn giản cũng chưa làm xong ,vì quá vô minh,vướng nợ đời nhiều quá
    Trân trọng

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    [QUOTE=phậttạitâm;721014]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Phật tại tâm!!!

    Không có khó dễ, mỗi ng một hành trình, trc sau đều đến (Quan trọng sau khi đến họ có thấy đó là 1 điều hơn người, hoặc ít ai làm đc như họ không? Nói dễ hiểu là "ngã mạng")[/quote
    đối với người khác thì không biết
    nhưng bản thân mình không bao giờ làm được ,điều đơn giản cũng chưa làm xong ,vì quá vô minh,vướng nợ đời nhiều quá
    D Đ cũng pó tay lun,à nói pó tay mới nhớ,huynh bít bệnh j bác sĩ pó tay ko ?

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Phật tại tâm!!!

    Không có khó dễ, mỗi ng một hành trình, trc sau đều đến (Quan trọng sau khi đến họ có thấy đó là 1 điều hơn người, hoặc ít ai làm đc như họ không? Nói dễ hiểu là "ngã mạng")
    Mấy vị sư này mấy kiếp sau này có khi ko cần phải học thêm về bài học kiên nhẫn cũng như sự bền trí. Nhưng đúng như bác Lac Duong nói, phải cẩn thận không dễ mắc vào sự tự phụ.

  8. #8

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Gửi các đạo hữu bộ phim ngắn 06 tập, về những hành động tưởng chừng như ít ai làm được.

    Bác Hồ cũng đã từng nói, không có việc gì khó, chỉ có cái chí không bền.

    Mỗi người chúng ta đều có những hành trình riêng, ta không làm được điều khó không có nghĩa ta sẽ không đến đích!?

    Trên đời này dù việc gì khó đến đâu, chỉ cần niềm tin và tình yêu thương vô điều kiện, không cần đền đáp (đó là sự từ bi) sẽ giúp ta vượt qua và làm được tất cả!!!

    Chúc các đạo hữu tinh tấn.
    Thân chào!!!
    Last edited by Lac_Duong; 06-08-2012 at 12:59 PM.
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Gửi các đạo hữu bộ phim ngắn 06 tập, về những hành động tưởng chừng như ít ai làm được.

    Bác Hồ cũng đã từng nói, không có việc gì khó, chỉ có cái chí không bền.

    Mỗi người chúng ta đều có những hành trình riêng, ta không làm được điều khó không có nghĩa ta sẽ không đến đích!?

    Trên đời này dù việc gì khó đến đâu, chỉ cần niềm tin và tình yêu thương vô điều kiện, không cần đền đáp (đó là sự từ bi) sẽ giúp ta vượt qua và làm được tất cả!!!
    Chúc các đạo hữu tinh tấn.
    Thân chào!!!
    Cám ơn L_D ,D Đ định hỏi xem L_D có cần thêm kinh sách j nửa ko, nên để 1 ít ở Tịnh Thất để nếu có khách viếng thì L_D tặng cho họ,xem như giúp họ có thêm Pháp ,như zi họ rất quý,thân chào L_D.

  10. #10

    Mặc định

    - Phật giáo có câu:"Thực tướng là vô tướng" hay câu "Nhược dĩ sắc kiến ngã. Dĩ âm thanh cầu ngã. Thị nhân hành tà đạo. Bất năng kiến Như Lai"
    - Thiên Chúa giáo:"“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

    Hảy suy mà xem : Nếu hình tướng là chân lý thì vũ trụ kia sao lại là thinh không vắng lặng ?
    Chư Phật ở đâu hết rồi ?
    Vì sao Phật nói Niết bàn Tịch Diệt ?
    Phật nói mặc Phật chúng sanh cứ làm theo cách của mình ?

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Nhà sư bò 800 km trên đường
    Hai thày sư ở Trung Quốc lên kế hoạch tới những ngôi đền linh thiêng nhất bằng cách bò và quỳ gối, dù chặng đường lên tới hàng trăm km.

    Ảnh: Ananova.
    Hai sư Zhiyuan và Hanliang sẽ trải qua hai tháng bò tới 99 ngôi chùa trên đường đến núi Phổ Đà ở phía đông Trung Quốc, cho đến khi chạm được vào bức tượng Quan Thế Âm.

    Theo Ananova, những người giúp việc tại ngôi chùa của hai sư ở Ganlu, phía nam Trung Quốc, cho biết: "Mỗi đêm, họ sẽ nằm dưới trời sao trong một chiếc túi ngủ mà không hề có lều che chắn. Họ sẽ bò và sau bước thứ ba, hai sư dừng lại và quỳ gối như một cách để bày tỏ sự tôn kính đối với vị thần này".
    Chà đúng là guơng tốt cho con cháu sau này !
    Lạy Chúa Giê - Su, Con Tín Thác Vào Chúa !
    JESUS, I TRUST IN THEE

  12. #12

    Mặc định

    Toàn nhà su tạo loét chém gió!!! nếu thật sự có tâm thì đi làm phước đi làm từ thiện giúp đỡ bá tách còn thấy được. Chứ mà làm thế thi chỉ có biết bản thân mình thành chánh quả mà bỏ đi chúng sanh ! Tâm chỉ có mình chẳng có chúng sanh thì làm nhà sư cái gì. Cũng chẵng có ai chứng !!
    Thời mạt pháp ..... nhà sư bày đủ thứ trò để nỗi tiếng..
    Vô lượng thọ phật...
    Last edited by SonPsychic; 07-08-2012 at 04:55 PM.
    Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
    Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SonPsychic Xem Bài Gởi
    Toàn nhà su tạo loét chém gió!!! nếu thật sự có tâm thì đi làm phước đi làm từ thiện giúp đỡ bá tách còn thấy được. Chứ mà làm thế thi chỉ có biết bản thân mình thành chánh quả mà bỏ đi chúng sanh ! Tâm chỉ có mình chẳng có chúng sanh thì làm nhà sư cái gì. Cũng chẵng có ai chứng !!
    Thời mạt pháp ..... nhà sư bày đủ thứ trò để nỗi tiếng..
    Vô lượng thọ phật...
    Ấy ấy, đừng nói thế bạn, thật vậy, chứ mình không thể hiểu hết những gì các nhà sư ấy suy nghĩ
    Lạy Chúa Giê - Su, Con Tín Thác Vào Chúa !
    JESUS, I TRUST IN THEE

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi SonPsychic Xem Bài Gởi
    Toàn nhà su tạo loét chém gió!!! nếu thật sự có tâm thì đi làm phước đi làm từ thiện giúp đỡ bá tách còn thấy được. Chứ mà làm thế thi chỉ có biết bản thân mình thành chánh quả mà bỏ đi chúng sanh ! Tâm chỉ có mình chẳng có chúng sanh thì làm nhà sư cái gì. Cũng chẵng có ai chứng !!
    Thời mạt pháp ..... nhà sư bày đủ thứ trò để nỗi tiếng..
    Vô lượng thọ phật...
    Bạn ơi!!!

    Chúng ta không nên phán xét điều gì ở thế gian. Vì lẽ chúng ta cũng còn trong thế gian. Ngay cả bậc xuất thế gian, còn không can thiệp hay phán xét chuyện của chúng sanh mà.

    L_D muốn bạn xem lại phần L_D tô đen, vì không phải cứ đem tiền giúp đỡ mới gọi là từ thiện, làm phước bạn ạ!!!

    Đối với những người mất đi người yêu, vợ chồng hay con cái, có đem tiền đến cũng không xoa dịu được nỗi mất mát của họ, khi ấy ta phải động viên chia sẻ tinh thần cho họ!!!

    Còn với những ng bệnh ung thư, sắp chết, ta đem tiền đến giúp, cũng không cách chi giúp họ lạc quan, và yêu đời trở lại...!?

    Nên làm Phước, làm Thiện không phải chỉ có tiền, mì gói về vật chất, hay những gì thấy được mới gọi là làm!?

    Còn về vế sau, thường những vị chân tu, người ta muốn bỏ lên núi tu để sớm ngày được đắc đạo, khi ấy người ta mới có phương tiện quay lại cứu đời. Chứ bản thân mình cứu mình chưa nổi thì cứu ai!? Học thuộc trăm bộ kinh, thuyết pháp cao siêu lắm nhưng đâu biết những điều mình thuyết đưa mình và phật tử đến đâu!? (Ngày xưa Phật thành đạo mới thuyết pháp. Ngày nay thành không thành gì, thuyết pháp từa lưa, suy kinh điển theo cái hiểu, cái thấy, cái biết của riêng mình)

    Chúc bạn có cái nhìn lạc quan và bao dung hơn trong cuộc sống!!!

    Thân chào bạn!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  15. #15

    Mặc định

    TRời sao bài gởi của Lac Duong kinh thế ?
    Lạy Chúa Giê - Su, Con Tín Thác Vào Chúa !
    JESUS, I TRUST IN THEE

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đệ Tử Xem Bài Gởi
    TRời sao bài gởi của Lac Duong kinh thế ?
    Tại trời sanh cái tánh L_D nhiều chuyện nó vậy!!! Sẵn đang ở đây còn online nói làm xàm được. Mai mốt lên rừng lên rú ( ăn cám xú cám heo_Hài Nhật Cường) thì e là khó có dịp trao đổi với các bạn, cũng như các đạo hữu ở đây!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  17. #17

    Mặc định

    trời trên 4 tỉ bài đấy chứ không phải chơi đâu, ai mà nhiều đến thế được ? Phục bạn rồi đấy nhá !!!
    Lạy Chúa Giê - Su, Con Tín Thác Vào Chúa !
    JESUS, I TRUST IN THEE

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đệ Tử Xem Bài Gởi
    trời trên 4 tỉ bài đấy chứ không phải chơi đâu, ai mà nhiều đến thế được ? Phục bạn rồi đấy nhá !!!
    Lỗi hệ thống thôi ĐT ơi!!! Chứ bài của LD mới có 1000 mấy 2000 gì hà!!! wellcome1
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  19. #19

    Mặc định

    Sướng quá đấy LAc duong ơi, ước gì mình được như thế. HỀ hề hề hề......ề.....ề..........ề.........ề
    Lạy Chúa Giê - Su, Con Tín Thác Vào Chúa !
    JESUS, I TRUST IN THEE

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đệ Tử Xem Bài Gởi
    Sướng quá đấy LAc duong ơi, ước gì mình được như thế. HỀ hề hề hề......ề.....ề..........ề.........ề
    Không có gì khác nhau đâu anh bạn trẻ, nhiều ít đâu là vấn đề...!?

    Vấn đề ta vẫn là ta, sống an nhiên tự tại, viết những điều vô ngại, vô phiền để chia sẻ cùng mọi người thôi!!!!

    wellcome1
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xin được chia sẻ và học hỏi về Đạo và Đời - II
    By Richardhieu05 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1724
    Bài mới gởi: 21-04-2016, 09:53 AM
  2. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  3. Em cần giúp đỡ !!!!!!
    By spiritmoon in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 29-01-2012, 11:03 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-09-2011, 11:15 AM
  5. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •