Chào các anh chị,

Hôm nay đi học, cô giáo kể rất nhiều về những điều bí ẩn về tâm linh, về nhà ngoại cảm cô Năm Nghĩa, về Bác Hồ và bói toán. A.N thật sự chú ý và quan tâm. Trước giờ rất sợ và không dám không tin về thế giới tấm linh, nhưng từ khi nghe cô kể, A.N về nhà search trang web này đọc rất nhiều chuyện có thật của 1 số anh chị và chữ TIN ngày càng trọn trịa hơn. Bởi, khi ngủ chung với mẹ, trước khi ngủ mẹ đều đọc 1 câu kinh nào đó và khuyên A.N làm như vậy mà lúc đó A.N còn cãi mẹ nữa. Chắc ngay từ tối nay A.N sẽ bắt đầu học ở mẹ điều đó ^^

A.N rất vui được làm quen với tất cả các anh chị để chia sẻ những kinh nghiệm sống sao cho tâm linh mình được bình yên :)