Trước hết, em xin chào gửi lời chào đến tất cả mọi người trong diễn đàn này.
Hiện nay, em có môt việc của chính bản thân em luôn nói ra đây để xin các Thầy, huynh tỷ muội giúp đở.

Các đây môt năm, trong quan hệ đồng nghiệp, đồng môn e không nhỡ làm phật ý đến môt đó, do lòng họ quả nhỏ nhặt và thâm độc, nên người này đã bỏ tiền ra nhờ môt người thầy về Ngãi ếm em. Và đúng một năm nay em bị điên đảo, xãy ra bao nhiêu việc có khi tưởng chừng không thể sống nổi. Em xin kể về những triệu chứng mà em mắc phải kể từ đó đền giờ như sau:

+ Thời gian đầu mới bị: em bị đau bụng đi cầu gần một tuần; trong người thì nóng nãy, cứ đến 5 giờ chiều là người nóng như cục lữa, có một thứ gì đó đè lên người muốn nghẹt thở luôn, người tê đờ ra, mất hết cảm giác và hình như là bị mất phương hướng. Tình trạng này cứ kéo dài liên tục hàng ngày vậy. Đôi khi đi làm thì có ai đó dẫn em chạy ngược xe về nhà. Có hôm em bị dấu mất thẻ gửi xe, khi chạy đôn đáo tìm không có, sau khi lấy chứng minh nd ra làm thủ tục thì tự nhiên quay lại thì cái thẻ xe nằm ngay trên yên xe. Khi về nhà, em vửa để cái bóp tiền trên bàn, đi tắm, khi quay trở ra thì tìm không thể tìm được cái bóp, nhưng sau khi đi công chuyện xong, về thì cái bóp nó lại nằm ngay trên bàn. Thâm chí, cái laptop, chìa khóa cũng bị dấu tương tự như vậy (em nghỉ là ma dấu). Đêm thì ngủ không được, lâu lâu có tiếng ai nó thỏ thẻ bên tai, ngày cũng không ngủ được, người em xanh như xì ke.

+ Tình trạng đó làm cuộc sống của em đảo lộn lên hết, kết cục là em bị công ty cho nghỉ việc. Em phải ở nhà, biết là mình dính cái gì đó, e khong nghĩ là có ai đó bỏ bùa ngãi hại mình, trong thời gian ở nhà đi xin việc thì em thường đến chùa nghe kinh phật và từ từ em lấy lại phuơng hướng, và thấy đở hơn, không bị dẫn làm những việc như trước đây nữa.

Từ đó em cắt hết quan hệ với những người mà thời gian trước em hay chơi và liên hệ với họ. Rồi em cũng có việc mới, rồi cuối năm ngoái em lấy vợ. Nhưng cứ mỗi tháng đến ngày 15 16 17 âm lịch hàng tháng thì tự nhiên 2 vợ chồng em không có gì to tát cả cũng cải cự nhau. Liên tục như vậy cho đến giờ. Và em tìm được việc mới dù rất cố gắng tập trung công việc nhưng cứ đựoc vài tháng là phải nghỉ việc. Quả thật là công danh công việc của em bị tơi bời.

Em cũng may gặp một người, người đó nói những gì đã xãy ra đối với em và cho em biết là em bị Ngãi nằm trong bụng rồi. Cần phải trục Ngãi ra, nếu không thì nó sẽ hành hạ từ từ dẫn đến tâm thầnh, điên loạn và chết. Người này nói là có thể trục ra nhưng phải tốn số tiền tương đối lớn, em thì cũng bị ngãi nó hành hạ công việc lao đao nên cũng kẹt tiền nêu cũng chưa biết là sẽ làm như thế nào nữa.

Quả thật, em rất lo lắng, không biết phải làm sao bầy giờ. EM viết lên đây mong các Thầy, sư huynh sư tỉ muội cho em môt lời khuyên và có thể thì chỉ giúp em cách để giải trừ con Ngãi ra khỏi người để em yên ổn làm ăn.

E rầt mong nhân được sự giúp đở của các Thầy sư huynh sư tỉ muội