Những lưu bút của một vài huynh đệ tuổi đôi mươi sắp xuất gia trong thời gian tới .
Con đi nhé, mọi điều, thôi tạm biệt
Phía trái tim vang vọng tiếng chuông chùa
Tình thương yêu trong con là bất diệt
Ánh đạo vàng soi rọi khắp nghìn thu
Sẽ nhớ mãi ngọt ngào – lời ru mẹ ầu ơ
Thương lắm đấy nụ cười em gái nhỏ
Đôi mắt cha trong từng đêm mất ngủ
Dõi theo con…
Nhớ biết bao những ngày tháng vui buồn
Con đã sống trong tình thương huynh đệ
Ôi hạnh phúc sao ngọt ngào đến thế?
Huynh đệ là những xưa cũ chở che
Yêu thương ơi, biết nói những câu gì
Phút chia tay xin gửi về chút nhớ
Giữa đường đời đầy khổ đau sóng gió,
Luôn có một bến bờ nương tựa đó mênh mông
Huynh đệ là những ấm áp bao dung
Là tất cả mọi điều con đã sống
Là hơi thở trái tim trong lồng ngực
Đưa con đi qua cay đắng ngàn trùng
Tất cả chúng mình đều một lý tưởng chung
Dù mỗi đứa mỗi cuộc đời để sống
Huynh đệ ơi, ngoài kia đời thật rộng
Làm thế nào trả nổi những nghĩa ân???
Tiếng chuông chùa gọi con phía xa xăm,
Chia tay nhé bao buồn vui, hạnh phúc,
Xin ôm hết vào lòng nụ cười và nước mắt
Thương thật nhiều, thương lắm những ngày qua
Chúng mình đã cùng nhau đi hết những phong ba
Cùng trải qua bao nhiêu là sóng gió
Những kỷ niệm rất thân thương còn đó
Nơi mái chùa vang tiếng mõ, hồi chuông…
Nguyện ngày mai trên khắp mọi nẻo đường
In dấu chân huynh đệ mình cất bước
Trái tim của con ơi, nơi biển đời xuôi ngược
Cần lắm những tấm lòng từ ái, yêu thương
Xin một lần được quỳ xuống tạ ơn
Những nghĩa tình trong đời con có được
Tạm biệt nhé bao nhiêu điều thân thuộc
Chiếc thuyền lòng rẽ sóng vượt trùng dương
Viết xong 16:39 ngày 24.07.2012
Bảo Huệ
Bookmarks