Trong cuộc đời của một con người có biết bao nhiêu cay đắng, lúc hên lúc xui lúc may lúc rủi như đang lênh đênh trên một con biển sóng gió. Phải chăng con người sinh ra để hưởng thụ ?... Không con người sinh ra nhằm mục đích không phải để hưởng thụ mà là để đứng lên đối phó với sự đời.

Ở đời có biết bao câu chuyện từ chuyện vui cho đến chuyện buồn. Có thể nói con người không sao kể hết được cuộc đời của mình, đời của con người nếu viết thì có thể cho ra một cuốn từ điển dày 5000 trang hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn.

Nên mình lập topic này để các bạn có những câu chuyện gì ở đời của mình thì cứ lên đây đẻ chia sẽ, biết đâu chừng khi kể ra đối với câu chuyện vui trong cuộc sống thì làm cho diễn đàn vui lên ! Còn chuyện buồn thì diễn đàn thông cảm