Lời giới thiệu



Mỗi con người vào một thời điểm nào đó, đều thắc mắc về ý nghĩa sâu xa của cuộc đờị. Hàng ngày chúng ta chứng kiến những điều bất hạnh do vô minh gây ra và thường cảm thấy bất lực và không sao thay đổi được hoàn cảnh. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng được ban cho một đôi phút giây ấm áp và sung sướng ngắn ngủi, để cõi lòng lạc lõng được tạm thời an ủi và thoáng tia hy vọng mong manh. Nhưng giữa cuộc đời sống thăng trầm và biến đổi, chúng ta vẫn còn băn khoăn với những câu hỏi chưa được thỏa mãn: ”Tôi từ đâu tới? Mục đích của đời tôi là gì ? Tôi đến đây để làm gì ? Và tôi sẽ đi về đâu khi hết kiếp người?” Gỉa sử chúng ta đi tìm giải đáp cho những nghi vấn này, chúng ta sẽ thấy có vô số luẩn thuyết và những phương pháp thực hành khác nhau, có pháp an toàn hơn, có cách nhanh hơn, nhưng đối với bất kỳ ai, đây cũng không phải là một sự trọn lựa đơn giản.

Đơn thân tìm đạo, chẳng khác nào vào mê trận, không biết phải rẽ lối nào. Vô số bảng chỉ đường dường như chỉ vào nhiều hướng khác nhau, lại cho chúng ta đầy nỗi hoang mang và không ngừng hướng ra ngoài để tìm giải đáp. Chúng ta đi tìm sự nguôi ngoai cho một niềm tưởng nhớ không định nghĩa được, thật sự chúng ta bị một khoảng trống che lấp cho sự phân tâm của chúng ta trong cuộc sống. Một ngày nào đó, chúng ta được hội ngộ với một vị Minh Sư tại the, chúng ta sẽ biết rằng cuộc tìm kiếm đã chấm dứt, bởi vì vị Minh Sư tại thế này sẽ chứng minh cho chúng ta thấy rằng việc hoàn toàn khai ngộ và đạt đến cảnh giới Minh Sư là điều có thể thành trong kiếp này và chúng ta chỉ cần tiếp nhận, bởi vì quả vị này đã thuộc về chúng ta rồi.

Khi chúng ta tháo gỡ đi tất cả những gì chia cắt chúng ta với các thế giới xung quanh, chúng ta sẽ thấy điều còn lại là tình thương, và chính đó là bản chất thật sự của chúng ta. Một khi một vị Minh Sư tại thế, giới thiệu với chúng ta về Tự Tánh thiêng liêng của chính chúng ta, tất cả những hoán tưởng mơ hồ ngày xưa về thân xác của chúng ta bắt đầu tan biến và thay vì phải học hỏi thêm, chúng ta bắt đầu cố quên, cố buông bỏ những thói quen và cách suy nghĩ phủ định và vô dụng. Con đường trở về nhà now được trải rộng trước mặt chúng ta.

Khi người du lịch bị lạc đường, anh ta phải đi tìm một điểm cao hơn để nhìn cho rõ hơn. Càng lên cao, tầm nhìn càng rộng hơn và rõ ràng hơn. Chẳng bao lâu cái bóng đen đáng sợ đã có lần làm cho anh ta kinh khiếp thực ra chỉ là một bụi cây nho nhỏ trong một cánh rừng hoang dã ! Cũng giống như vậy, càng đi lên cao trong cuộc hành trình vào bên trong, những sự sợ hãi và những giới hạn giả tạo ngày càng trở nên rõ ràng hơn, chúng ta sẽ nhìn chúng với ánh mắt rất đơn giản, và nếu cần, chúng ta cũng có thể thu xếp chúng lại như một bộ y phục đã cũ Khi chúng ta gạt bỏ được cái lớp vỏ bề ngoài của chúng ta, chúng ta sẽ không còn thấy sự phân cách, và cảm nhận được một sự hợp nhất giữa mọi người với nhau. Màu da và ngôn ngữ chúng ta tuy có khác, những sợ hãi nội tâm và những ao ước trong sâu them thì chẳng có gì khác nhau. Bởi vậy, khi chúng ta biết được Tự Tánh, chúng ta sẽ cảm thấy an nhiên hơn và am hiểu nhiều hơn cà về những gì nội tại lẫn những gì cao xa ở bên ngoài chúng ta.

Nếu quý vị cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng để khởi trình cho một cuộc phiêu lưu như vậy, quyển sách này sẽ cung cấp cho qúy vị một sự hướng dẫn vô giá và những sự gia trì vô cùng cần thiết trong thời gian trước mắt. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dẫn giải một cách hết sức cụ thể các thắc mắc và những người tầm Đạo trên toàn thế giới không ngừng đặt ra. Ngài đã làm sáng tỏ những sự ngộ nhận mà không cần đơn giản hóa những khái niệm này một cách quá đáng. Bộ sư tập giáo lý này của Ngài, chính là một cẩm nang thực dụng cho việc tìm kiếm kho bảo tàng của quý vị. Những lời hướng dẫn này sẽ cung ứng cho quý vị một bản đồ tổng quát, lưu ý quý vị về những chướng ngại trước mắt và hướng dẫn quý vị làm thế nào để chuẩn bị bản thân. Khi quý vị có Thanh Hải Vô Thượng Sư ở một bên, chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy đường về.

Chúng quý vị thuận buồm xuôi gió.
Cầu chúc quý vị được an lạc thường hằng.

Sophie Lapaire



SPGT rose