Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenvanmung Xem Bài Gởi
Tôi tên Nguyễn Văn Mừng ở huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.Năm nay tôi 48 tuổi, tuy chưa già nhưng tôi khẳng định con người có linh hồn. Những quan niệm của ông bà ta ngày xưa về phong thủy,về tâm linh, thần thánh, về xây cất nhà cửa v.v...Nói chung chúng ta không được xem thường. Tôi nói một thí dụ đơn giản như có một ông cán bộ nào đó nói rằng hoàn toàn không tin, vậy tôi chọn ngày 23 âm lịch cho ông ấy khởi công xây dựng nhà ở cho ông ấy. Ông ấy đồng ý không?
Chọn ngày 23 âm lịch khởi công cũng chơi luôn chứ sao? Tôi thấy rằng mấy ông Tây bà Đầm, người ta chẳng dùng âm lịch để lựa chọn ngày, tôi cũng không rõ lắm có công trình nào khởi công vào 23 âm lịch không, nhưng hầu như công trình nào của người ta cũng hoành tráng và tồn tại hàng nhiều nghìn năm, không hề suy chuyển. Trong khi đó mấy cái cung điện, lăng tẩm của ta (thôi tạm nói trong khuôn khổ Việt Nam đã) có cái nào tồn tại trên 100 đâu? Điều quan trọng là công nghệ, kỹ thuật chứ không phải là ngày khởi công.