Mình năm nay 29t, cuộc sống của mình ít niềm vui và nhiều nỗi buồn. Chuyện tình cảm của mình chưa bao giờ đựoc như ý, học hành thì vô cùng vất vả, mình đã tốn mất 10 năm để lấy 1 tấm bằng đại học, hiện tại mình đang phải chịu cảnh thất nghiệp. Cách đây không lâu, mình có gặp một sư thầy mật tông, thầy bảo mình bị vong theo, nên cuộc sống của mình mới vất vả lận đạn, và tình duyên cũng không tốt, mình từng yêu 3 người đàn ông, và cả 3 đều gây cho mình rất nhiều sự tổn thương, mặc dù mình đối xử với họ rất tốt. Thầy đã cho mình 1 chiếc dây ngũ sắc, có thắt 9 nút, và yêu cầu mình đeo cẩn thận trong 3 ngày. Trông 3 ngày này thì không có chuyện gì sảy ra lắm, ngoại trừ có 1 lúc mình ngủ và bị giật người, nhưng 1 tuần sau thì dây tự buột khỏi tay, thầy có nói là vong tự tháo ra. Thật ra mình không có ý định làm hại gì vong theo mình, có thể vong ấy cần ở mình điều gì, cũng không sợ vận đen, nhưng điều mà mình thấy phiền muộn nhất hiện nay là trí nhớ, đầu óc mình lúc nào cũng trong trạng thái ngủ, không hoạt động đựoc, nghe gì là mình sẽ quên ngay, mắt thì lờ đờ, người mỏi mệt, ngày ngủ li bì, đêm thì tỉnh táo, và mình ngấp liên tục, cỡ 5 phút ngáp 1 lần. Hiện tại mình cần phải đy làm để kiếm tiền, mình không muốn mọi người trong gia đình phải buồn phiền nhiều về mình, nhất là bố mẹ, nhưng mình thật khó làm đựoc gì với một bộ óc quá tồi như hiện nay.Mình hy vọng có thể thoát khỏi tình trạng này. Mong mọi người có thể giúp đỡ mình.