Trích dẫn Nguyên văn bởi mandang Xem Bài Gởi
CHÀO BẠN HỬU KO.CWS THEO GIỜ BẠN ĐWA LÊN MẠNG LÀ GIỜ THAN .NHƯ VẬY CHIẾM ĐƯỢC QẺ THỦY SƠN KIỂNG ĐỘNG HÀO 5.BIẾN LÀ KHIÊM.HÌNH TƯỢNG CỦA QỶE LA PHI NHẠN HÀM LÔ NGIAR LÀ CON NHẠN NGẬM HOA ĐANG BAY.TƯỢNG LÀ BỘI MINH HƯỚNG ÁM NGIAR BỎ CHỔ SÁNG ĐI VÀO CHỔ TỐI.KIỂN NGIA LÀ GIAN NANNGUY HIỂM.DỘNG HÀO 5 .TRONG LÚC GIAN NAN THÌ CÓ BẠN BÈ QUÝ NHÂN GIÚP ĐỞ.ĐỘNG HÀO 5 LÀ HÀO CHỈ VỀ CỬU HUYỀN THẤT TỔ NỘI NGOẠI.LẠI KHẮC . CHO NÊN BẠN HẢY QÉT TWOCS LẠI BÀN THỜ .COI LẠI NƯỚC CÚNG HAY BÌNH HOA NƯỚC ĐẢ BỊ HÔI .THẮP NHANG VÀ XIN CỬU HUYỀN HẤT TỔ BÀ TỔ CÔ GIÚP BẠN NHA/ BẠN SẺ GẶP HAY NÊN GẶP 1PHUJ NỬ CÓ DÁNG BỆ VỆ GIÚP BẠN .CHÚC BẠN MAY MẮN .THEO TÔI BẠN SẺ ĐUỌC TUYỂN CHỌN.CHÀO
Thấm thoát cũng một thời gian , cũng đủ để kiểm nghiệm những điều trên.

Không thể phủ nhận một điều :

Kinh dịch diệu kì thật

Chú mandang cao thủ thế:D

Quả thật người phụ nữ cao to, bệ vệ đã xuất hiện

Xin chân thành cảm ơn chú mandang cùng tất cả mọi người và đặc biệt gửi lòng biết ơn đến....Hì hì...:D