trước mình ngu lắm, có thai 6 tuần rồi lại uống thuốc bỏ thai vì nghe nói là chưa có tim thai thì ko sao. mà lúc uống thuốc cũng không biết gì cả, cứ vậy mà vào toilet (nhà mình có 3 toilet lúc thì mình vào toilet ở dưới, lúc lại vào toilet trên lầu). sau này chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu thì mới thấy tội lỗi ghê gớm, và cũng tội cho con mình nữa. vậy bây giờ mình phải làm sao cho con được xoa dịu đây? mong mọi người chỉ giúp.
p.s: vì mình mang thai bé năm Mèo nên mình tạm gọi bé là bé Mèo chứ cũng không biết bé là trai hay gái nữa.
hôm 13/7 âm lịch mới đây, mình lên chùa xin làm lễ cầu siêu cho bé thì tối hôm đó mình nằm mơ thấy 1 đứa bé quì lạy mình (kiểu như sắp đi xa) mà cũng chẳng nhìn được mặt, có phải đó là con mình ko? và giấc mơ đó có ý nghĩa như thế nào?
Bookmarks