Chào bạn Papaya. Lâu lắm mình không vào trang này. Cái bác xem việc này cho mình tên là Vân, bác ấy ở đường Trung Hòa (Cầu Giấy) đấy. Nếu đi từ đầu đường Trung Hòa, xuôi về khu ĐTM Yên Hòa, thì bên phải trước khi sang khu Yên Hòa ấy có 2 cái nhà cao tầng (chắc 14-15 tầng gì đó). Bác Vân (đàn bà) ở tầng 7 thì phải. Bạn đứng ở ở chỗ cái bảng qui hoạch khu Yên Hòa ấy, nhìn lên tòa nhà sẽ thấy một nhà tầng 7 có ban thờ ở ban công thì đó là nhà bác ấy đấy. Mình đến đó có 1-2 lần, toàn người khác dẫn đi nên cũng không quen thuộc bác này. Tốt nhất bạn vào tầng 1 gửi xe, rồi hỏi người ta lên nhà bác Vân xem bói. Vào nhà bác ấy sẽ thấy ban thờ bày toàn búp bê thôi, đó là các cô các cậu bé mà bác ấy thờ đấy. Nếu có vong hài nhi nào đi theo khách xem thì các cô bé cậu bé ở nhà bác ấy sẽ sang tai cho bác ấy biết, bác ấy sẽ bảo cho khách xem các vong đang ở đâu, chùa chiền hay lang thang vất vưởng, cam phận rồi hay còn đang oán trách v.v. và v.v.. Hình như ngoài ban công bác ấy thờ các cô sơn trang ấy, mình không hiểu lắm. Chúc bạn tìm được bác ấy và giải quyết được công việc của mình.
Mình cũng vừa nhớ ra địa chỉ thầy Hệ ở số 5 phố Quang Trung, vì sau khi xem chỗ bác Vân này xong, mình mới đến chô thầy Hệ, thầy lại nói trùng lặp y trang về đứa bé "nhớ anh sinh chị nở" "quyến luyến không rời" nên mình mới để ý. Bạn cứ thử đến 1 trong 2 nơi xem thế nào nhé.
Bookmarks