kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Một phong tục cần rỡ bỏ

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định Một phong tục cần rỡ bỏ

    Ở Quốc Oai -tỉnh Hà Tây,vẫn còn phong tục ,khi cha mẹ mất con dâu phải lăn đường ,mà lăn qua gầm quan tài,.Hôm rồi tôi có dự một đám ma ,ông này ốm lâu mới chết ,trời nóng,khi niệm đã cho các thứ và cho cả chục cân chè vào mà ,nước mô vẫn nhỏ giọt thấm qua quan tài nhỏ xuống đất ,mùi cực kỳ khó tả .Vậy mà khi cất đám các con phải lăn qua gầm quan tài,nước nhỏ vào người đến là ghê,tôi hỏi, mấy cô con dâu trả lời về ốm mấy ngày vì ghê mà không ăn được cơm,mà lăn phải gần trăm mét chứ chẳng chơi,
    Có người mất mà để cả chục năm trời không bốc hót được ,tôi hỏi vì sao ,họ bảo gần bốc hót ,mà có người bề trên mất thì nhất khoát người đó không được bốc ,bao giờ bốc người kia thì người này mới được bốc ,hoặc sắp bốc hót mà trong họ có người chết là không được bốc phải kiêng..v.v..Tôi hỏi ,họ to thế này thì bao giờ mới hết ,họ bảo phải chịu thôi ,
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  2. #2

    Mặc định

    Những hủ tục như vậy nên xóa bỏ càng sớm càng tốt.
    Không biết ông "Văn hóa" huyện, xã ở Quốc Oai đi đâu mà không thấy ló mặt nhỉ?? hay các bác xã xệ còn phải làm việc khác.

    Chuyện bốc hót thì đúng là ngày trước có chuyện kiêng như vậy thật, nhưng ngày nay một dòng họ con cháu rất đông (bung nổ dân số mà) nếu chờ vậy chắc phải vài chục năm mới làm được.

    Nhưng nói chung là chuyện này cũng không phải là khó. Ở quê chỉ cần một vài nhà tiên phong làm việc này là tự khắc sẽ theo nhau thôi (họ muốn làm lắm chứ, chỉ có điều dân ở các vùng quê vẫn ngại không dám bước qua tập tục của làng mà thôi).

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Đúng vậy rongbien ạ ,tôi bảo nhà bác gì đó cứ làm tiên phong đi ,con cái đều chức sắc ngoài xã hội chứ ,sao còn lạc hậu .Ông già nhất họ bảo không được ,tập tục từ ngàn xưa ,bỏ sao được ,làng xóm họ chê cười ,ở quê cả làng cả tổng là họ hết ,mình làm như vậy khác nào mình tự ra khỏi họ không .Đến trưởng thôn trưởng xã cũng vẫn phải theo.Thế mới biết bỏ được một tập tục không phải một sớm một chiều ,phải có nhiều ban nghành vào cuộc mới xong phải không các bác .
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  4. #4

    Mặc định

    Đệ tưởng tục lệ cố hủ này đã bỏ từ lâu rồi chứ, thì ra là còn ở Hà Tây. Huynh duonghoainam61 ơi!!! Huynh biết nhiều về các tục lệ ở khắp nơi, xin huynh viết một bài về hủ tục lăn đường này để mọi người được hiểu biết thêm. Xin cảm ơn huynh
    Last edited by saigon-tuan; 07-07-2008 at 03:34 PM.

  5. #5

    Mặc định

    mình nghĩ là không còn nữa đâu , bạn nói vậy là sai rồi , mình ở thị trấn Quốc Oai , Huyện quốc Oai , hiện nay đã không còn nữa rồi , mà thời điểm bạn đang là không còn, bạn cho biết địa chỉ cụ thể nhé!:listen:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •