Được đọc qua bài viết của huynh Thanh Bình và một số người khác

Muốn biết rõ một người bị bỏ ngãi yêu hoặc bùa yêu thì hãy nhìn vào dáng điệu của họ. Người họ như quên mất một cái gì, nét mặt luôn luôn có vẻ nghĩ ngợi suy tư, mắt không nhìn thẳng vào kẻ đối diện mà hay nhìn xuống hoặc nhìn lên. Những sự vật trước kia họ tỏ ra săn đón mê thích thì khi bị bỏ bùa ngải họ không còn chú ý mà tỏ vẻ hờ hững lơ là như không cần thiết đến. Có một điều là ngoài chuyện bị bùa ra, họ vẫn có đầy đủ những sự nhận thức trước sự vật và hiện tượng như 1 người bình thường. Nhưng khổ nổi như kẻ say rượu đâu bao giờ nhận là mình say, người bị bỏ bùa không bao giờ nghỉ là mình bị bỏ bùa cả
Thì em thấy chính xác là em bị bỏ bùa yêu . ai nói em gì em cũng quay nhìn chỗ khác chỉ đôi tai là còn lắng nghe , lúc nào cũng buồn suy tư, ngày đêm nhớ người .

Không dám nói sai em là người không tốtgần đây em biết ngày tháng sinh thật của mình , em có xem qua sách tử vi trên mạng thì quả thật em chỉ là kẻ bất nhân bất nghĩa ( 4-3-1986 ), nhưng đối với cô ấy em kg hề có chút ác ý gì . em càng tốt với cô ta thì lại càng bị cô ta đối xử tệ.
lần đầu tiên em gặp cô ta khi mới bị nghỉ việc . em xách bịch đồ ăn đi ngang cô ta hỏi xin em liền cho ( không suy nghĩ gì cả )
rồi cô ta bám theo làm quen . thoạt đầu ấn tượng em về cô ta kg tốt chút nào nhìn kiểu cách gái ăn chơi em không đặt tình cảm , thấy có duyên gặp gỡ nên em coi cô ta là 1 người bạn không gì ác ý .
vốn em ít giao tiếp với phụ nữ , lần đầu tiên có 1 đứa khác giới quen em, em rất trân trọng, bề ngoài em kg đẹp trai nên bạn gái kg để ý chuyện đó em quý lắm. em vốn thiếu thốn tình cảm,

1 lần cô ta và thằng bạn em rủ rê sử dụng " chất kích thích " , rồi thì em cảm thấy cô đơn quá mới ôm cô ta ( em hoàn toàn chỉ nghĩ cái ôm của 1 người bạn thôi và xin cô ta cho tựa vào gần cô ta ) rồi từ đó đến nay ... hơn 6 tháng trời em bị cô ta lấy đi tất cả không chừa 1 chút gì , 1 lần em định tự tử nhưng suy nghĩ rồi + em cảm thấy trời cả đường nên thôi . trong lúc nửa mê nửa tỉnh em cảm thấy cô ta không tốt , quá nhiều lần em cho cô ta cơ hội và tiếp tục tin cô ta đều không gì cô ta vẫn thế vẫn chỉ tìm cách moi tiền và lợi dụng.

gần đây thì em nhận ra bộ mặt thật của cô ta, cô ta chỉ là 1...làm "gái... và hơn thế nữa"
xét con người em cũng kg hoàn thiện cho lắm và coi gặp là duyên nên cũng muốn bỏ qua tất cả xây dựng hạnh phúc với cô ta , phần vì yêu phần vì nếu đỡ được hoàn cảnh thì em cũng vui lòng .

em không biết cô ta biết em nhận ra hay chưa nhưng cô ta vẫn xử tàn tệ với em.

gia đình em có 1 anh trai , kg biết nguyên nhân tự nhiên tâm thần , vì nghe cô ta nói có người xem cúng cho nên cô ta biết rõ tên tuổi cả gia đình em.

em tin tưởng luật nhân quả và thấy , dường như những ai hại gia đình em đều bị trả giá . em còn 1 số chuyện nghi ngờ nên cần gặp cao nhân để hỏi chuyện.

em thì đã thế , nay còn gia đình em , cha em bắt đầu bỏ gia đình để đi theo người khác , em nghi ngờ không lẽ đồng bọn của cô ta đã bùa ngải gì cha em, có thể nói là sẵn sàng bỏ vợ con để sống với người khác , ngoài miệng cha em nói là quan tâm em gái em còn nhỏ , nhưng hành động thì không phải , cha em không phải loại người đó , không lẽ là cha em cũng bị bùa ngải hay sao ... xin huynh đệ chỉ đường chỉ lối cho em , xin mách cho em gặp thầy tốt thuật cao em còn 1 số chuyện không rõ mong muốn hỏi .em tên Hải 0938921638 nhà ở quận 10.