Ma nhập : Chuyện Thiệt 100%
Đây là 1 câu chuyện có thật xảy ra cách đầu năm 2007 ở Tân Thắng- Bình Thuận ( gần Suối nước nóng Bình Châu- Bà Rịa Vũng Tàu).
Chồng của nhỏ bạn em tui tên T sau khi 2 người cưới nhau thì T hay qua nhà anh vợ chơi, 2 anh em hay nhậu với nhau, đường từ nhà T qua nhà anh vợ phải đi qua 1 chiếc xe tang ( ở quê thì có 1 chiếc xe chuyên chở quan tài cho cái đám tang không giống như trên thành phố mình đâu). Sau những lần qua lại T mới quen được 2 chị em gái ( sinh đôi), cũng ở gần nhà anh vợ của T. Sau đó T thường rủ bạn của T qua đó chơi với 2 chị em. Có 1 điều vợ T cảm thấy lạ là từ xưa giờ T rất ghét anh mãng cầu nhưng sau này T lại rất hay ăn. Một hôm, 2 vợ chồng sửa soạn qua nhà anh vợ chơi, tự nhiên người vợ đâu bụng và đi WC, bảo T đợi 1 chút, đến 7h vợ vẫn chưa ra T cứ thúc giục mãi, vợ mới nói T đi trước đi rồi em qua sau, vậy mà T đi trước thiệt. Đến lúc từ nhà anh về khi đi ngang qua chỗ đó, T bỗng đứng lại và nhìn vào bên trong 1 hồi lâu, người vợ tưởng chồng đi “trút bầu tâm sự” nên không để ý, đi được 1 đoạn vợ thấy T cầm cục đá bỏ vào miệng cắn, vợ bèn hất xuống đất, thì T lài lụm lên cắn tiếp ( đến lúc này người vợ cũng chưa nghi ngờ gì). Từ khi đó về nhà T bông nhiên đổi tính, hay nặn mụn, hay soi gương, chăm sóc da mặt rất nhiều, vợ mới cảm thấy lạ, đến 1 hôm 2 vợ chồng đi qua 1 cái Bưng , người chồng cứ cắm đầu chạy về cái Bưng, người vợ bèn níu lại nhưng cứ vùng ra chạy xuống….người vợ sợ quá mới chạy đi nói với ông già trong xóm, và bắt trói T lại. Sau đó mới mời 1 bà chuyên bắt ma ở xóm ( bà này là sư phụ của chú của chị dâu tôi, chú ấy cũng là người chuyên bắt ma và cầu hồn, chuyện có thật đó các bạn). Trói T lại và hỏi chuyện thì con ma nữ nhập vào nói rằng ( ờ đây tui chỉ kể lại nội dung thôi chứ trình tự cuộc nói chuyện tôi không nhớ).
Con ma đó tên là Nguyễn thị Na 21t, có người em song sinh chết từ nhỏ ( ở đây tui cũng thấy là, người ta nói ma không có lớn sao 2 chị em này lớn được?). Và tui có 1 người bạn gái nữa, ở tuốt trong rẫy….sau đó người ta mới hỏi là bây giờ cần gì, người ta sẽ cúng cho, và đừng quấy rầy T nữa. Con ma mới yêu cầu “ 3 bộ đồ, 1 cho nó, 2 cho em nó và bộ thứ 3 cho nhỏ bạn nó). Và còn yêu cầu đóng cho nó chiếc ghe để nó ra biển làm ăn, các bạn có tin không, khi người ta hỏi tại sao nó con gái mà lại thích ra biển làm ăn mà không buôn bán, các bạn nó trả lời sao không? “ Ra biển làm ăn không có bị đóng thuế, còn buôn bán ở đây bị đóng thuế” ( mình không thể tin được ma mà nói như vậy đó, nhưng đó là sự thật đó). Sau đó nó nói nó về chị nó đang đứng chờ bên ngoài…..hôm sau người ta mang cho nó đồ dư nó không lấy chỉ lấy đúng 3 bộ đồ…..và yêu cầu người ta đem ghe ra cái cầu gì đó mình quên tên rồi ( cái cầu đó mình đi qua rồi, gần chợ Bình Châu)….khi người ta bỏ ghe xuống cầu đẩy ra ngoài thì cái ghe không chịu khi mà cứ quay mũi vào bờ…..đến 1 hồi lâu mới tự dưng chạy thẳng theo dòng nước ra xa…..người ta nói lúc ghe chưa đi là do nó còn đợi nhỏ bạn ra đi chung nữa. Lúc thả ghe đi có anh kia can đảm là không sợ ma mà chứng kiến canh cái ghe trôi đi như vậy cụng nổi da gà. Sự việc này có rất nhiều người chứng kiến. Sau sự việc đó T rất là mắc cỡ khi nghe ai nhắc đến, nghe vợ T kể, anh T về nhà mắc cỡ với em hơn 2 tháng trời luôn đó, vì hồi trước người vợ cũng bị ma nhập 1 lần rồi, nên khi đi chơi ( ở đó tối lắm, mình về đó chơi có vài lần mà thấy sợ lắm) toàn hẹn hò ở những chổ tối và anh T lúc nào cũng bẻ 1 nhánh dâu tây bỏ dười cốp xe…..vậy mà bây giờ T lại bi ma nhập nên rất mắc cỡ với mọi người.
HẾT.
Kể chuyện không suông sẽ lắm mong các bạn ráng đọc.