Chào các bạn.

Chuyện của mình thế này. Mình được Bà Tổ Cô (bà là chị gái của ông nội, mất năm 9 tuổi) nhập hôm cũng 49 ngày ông nội (gần hai tháng trước). Mình được khuyên là nên cúng vọng bà ở chỗ mình ở vì mình hợp với bà. Và mình đã nguyện sẽ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ cho bà và Gia tiên tiền tổ. Cách đây mấy ngày mình có niệm cho cả GIA TIÊN TIỀN TỔ hai họ bên nội ngoại của mình, những người thân đã mất như ông bà nội, ông bà ngoại, các bác đã mất là chị gái mẹ, các bác đã mất hồi trẻ là anh trai của mẹ, một bác đã mất là anh trai bố. Khi mình niệm xong thì mình có thể được bất kỳ vong nào nhập nếu mình mời. Khi nhập thì mình đang ngồi yên thì thân mình sẽ xoay mạnh dần. Các bạn cho mình biết như thế là thế nào.

Cảm ơn các bạn