http://diendan.lyhocdongphuong.org.v...26602-cau-mua/

Không biết có bao nhiêu người cầu nguyện xin cho có trận mưa lớn cứu lấy bang Colorado của Mỹ bị lửa cháy rừng lan rộng và thiêu đốt mấy trăm ngôi nhà; để rồi "dị nhân" ra tay lần thứ I:


Cập nhật lúc 28 Tháng sáu 2012 - 06:46 PM

Khó khăn rồi. Tôi kéo bản đồ thử thấy khu vực biển gần nhất phía Tây Nam - Los Angeles cách đến mấy tiểu bang - tức là rất xa.
Quẻ lại là Sinh Tôc hỷ. Nếu tối đa ngày kia mà không mưa nổi - nhanh thì mai - thì đành chữa cháy bằng sức người tời đâu hay tới đó vậy.

Nghĩa là, nhanh là ngày mai 29 Tháng sáu sẽ có mưa và tối đa là ngày kia 30 Tháng sáu mà không mưa nổi .... thì đoán hàng hai thôi "thì đành chữa cháy bằng sức người tời đâu hay tới đó vậy."

Khốn thay! Trời chẳng chìu lòng "dị nhân"

Lại thêm người thêm nghi thức cầu mưa thuận gió hòa tán thán Phật, lễ Phật v.v... để rồi "dị nhân" nương gió bẻ măng mà phán lần thứ II:


Cập nhật lúc 03 Tháng bảy 2012 - 02:38 PM

Không tính hôm nay. Tôi dự đoán rằng:
Trong hai ngày nữa sẽ phải có một trận mưa lớn khắp vùng đang bị cháy ở bang Colorado. Không cần biết nguyên nhân từ đâu!
Tính theo múi giờ khác biệt giữa Saigon và Denver, Colorado là 13 tiếng. Ví dụ:

05:00 (sáng) 03 Tháng bảy ở Saigon (Ho Chi Minh city) ... thì là
16:00 (chiều) 02 Tháng bảy ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado.

Cho nên, nếu không tính hôm nay là lúc cập nhật 03 Tháng bảy lúc 14:38 thì có nghĩa là nguyên ngày 4 và 5 Tháng bảy ở Saigon tức là 48 tiếng + 9 tiếng 22 phút = 57 tiếng 22 phút sẽ không có mưa; nhưng sau đó sẽ phải có mưa.

Như vậy, tính theo thời gian dự đoán song song với thời gian ở Colorado sẽ là:

14:38 (chiều) 03 Tháng bảy ở Saigon (Ho Chi Minh city) ... thì là
01:38 (sáng) 03 Tháng bảy ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado.

01:38 (sáng) 03 Tháng bảy ở Colorado
01:38 (sáng) 04 Tháng bảy ở Colorado .... 24 tiếng
01:38 (sáng) 05 Tháng bảy ở Colorado .... 24 tiếng
+
9 tiếng 22 phút nữa thành ra đúng
-------------------------------------------------
11:00 (sáng) 05 Tháng bảy ở Colorado

Thế nhưng, Trời vẫn không có mưa để phải phụ lòng "dị nhân".


Lại vang lên những lời cầu nguyện Phật, Chúa v.v... để xin có mưa, tất nhiên là đối với "dị nhân" thì điều này là: "Không cần biết nguyên nhân từ đâu." Lối dự đoán hàng hai ấy mà ...


http://coloradofarmlife.wordpress.co...friday-got-ya/

A whole bunch of storm clouds blew in around the two o’clock setting that afternoon.

It cooled down real nice.

Then suddenly the heavens broke loose…thunder, lightning (shudder, shiver, pant, panic) and big wind. Boomer and I headed indoors to be with Mom. Thunder doesn’t bother Boomer at all. Nothing really bothers Boom, outside of some men and some boys in caps and the garage other than that…he is always happy!
... cho đến 14:00 (chiều) 06 Tháng 7 mới có mưa dựa trên blog của người này.

Như vậy, là hơn một ngày sau đó mới có mưa nhưng "dị nhân" cứ tủm tỉm nhận vơ:

Cập nhật lúc Hôm qua, 04:33 PM

Lâu lâu đoán một wẻ, chẳng may cũng trúng đấy nhỉ? Hi.
Cảm ơn nhà tiên tri của người da đỏ Tecumshe, vị thần bảo hộ đất nước này .

... chứ không thừa nhận mình đã dự đoán sai đến 2 lần. :big_grin:

Không biết "dị nhân" có biết làm toán cộng trừ hay không nhưng chưa hết, để lên mặt dạy đệ tử đoán gần đúng - như Sư phụ của mình - thì "dị nhân" bảo là:

Hi.Thanhphuc mà . Nhất định phải từ đúng trở lên. Nhưng với tôi là : Mưa lớn khắp các vùng đang bị cháy ở bang này. Lạy Chúa! Mưa to quá sức tưởng tượng trên khắp các vùng bị cháy. Thế cho nó nhanh, chứ mưa chỉ đúng ở những chỗ bị cháy như Thanh Phúc thì còn lâu mới tắt.

Đúng là sau hai ngày: Mùng 4. 5 sang mùng 6 bên Hoa Kỳ mới mưa. Lệch một ngày - nếu Việt Nam là mùng 7. Do Hoa Kỳ và Việt Nam chênh 24 giờ. Nếu so giá trị tuyệt đối về ngày thì tôi đúng. Lần sau rút kinh nghiệm về bản văn có tính thời gian giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Việt Nam với Hoa Kỳ có chênh 24 giờ khi nào mà vẫn hồn nhiên dạy bảo đệ tử như thế mới kinh. Thế nhưng, nếu như "dị nhân" có cơ hội đọc những lời này thì với lối dự đoán hàng hai của ngài thì "dị nhân" thế nào cũng bảo:

"Trong hai ngày nữa sẽ có trận mưa ... vẫn đúng đấy thôi!"

Thế nên, ngài mới trở thành "dị nhân" được đấy chứ, nên các chúng đệ tử cùng kẻ hâm mộ mới tâng bốc ngài lên cao ngang bằng Gia Cát Khổng Minh như sau:

Cháu tưởng tượng chú Thiên Sứ giống Gia Cát Khổng Minh mượn gió đông quá. Thật phi thường.
:not_worthy: