Trích dẫn Nguyên văn bởi kala Xem Bài Gởi
Tôi may mắn theo được các khóa lễ đúng 3 ngày. Ngày đầu tại Quang Ân có hơi lộn xộn, nhưng buổi tối tại chùa Vạn Niên thì rất tuyệt vời, không khí trang nghiêm và đèn hoa rực rỡ. Ngài hướng dẫn phép thực hành đơn giản mà ngắn gọn.
Ngày tiếp theo tại chùa Hương thì không còn biết dùng từ gì để diễn tả, chỉ những người có mặt mới hiểu được điều không thể nói ra. Khi Ngài giảng về tâm từ qua những điều đơn giản nhất trong cuộc sống điều này đã làm thức tỉnh hạt mầm từ bi có sẵn trong mỗi con người, khi cùng Ngài tụng câu chú OM MANI PADME HUM có biết bao người đã trào dâng nước mắt bởi cảm xúc trào dâng từ trái tim. Giữa trưa mà mặt trời bỗng trở nên dịu mát, ánh sáng trong trẻo tựa như trăng rằm, mọi người có thể nhìn thấy mặt trời nằm trên đỉnh núi, tròn vành vạnh trong ánh trắng dịu lạ lùng khoảng chừng 10 phút.
Chiều cuối buổi lễ, khi nhà chùa phát khăn ban phước, trong sự nhốn nháo tranh giành như thường lệ, câu chú OM MANI PADME HUM như trở nên có định lực kỳ lạ, nhiều Phật tử định tâm yên vị tụng theo câu chú từ Ngài phát ra liên tục và dồn dập, dường như cảnh càng nhốn nháo, những ai trụ niệm nhất tâm theo câu chú đều cảm nhận được một năng lực mãnh liệt tác động nơi bản thân mình.
Buổi lễ kết thúc và các Ngài nhanh chóng rời Thiên Trù, để lại trên dòng suối Yến vô vàn hoa đăng cầu nguyện cho quốc thái dân an.

viết rất hay! rất truyền cảm!:)