Nhà tôi ở quận tân bình phường 8. Trước đây ở đây chỉ toàn là mộ.Nhưng sau đó quy hoạch rồi người dân đến dựng nhà. Ông tôi có người họ hàng là thầy nên nhờ đến xem. Khi thầy bước bật cầu thang thứ 2 hay ba gì đó thì thầy dừng lại rồi nói dưới này có cốt. Gia đình tôi thuê người đào lên thì thấy hai bộ xương một là của ngừơi tên thành còn một xác của em bé không biết tên nên gọi là vô danh. Sau đó ông tôi đem thiêu hai bộ xương rồi đam vào trong chùa gửi và thắp hương vào nhửng ngày lễ. từ đó nhà tôi làm ăn rất khá. Xin thề đây là chuyện có thật.
Truyền này do ông tôi kể lại . Tôi càng tin thêm vào thế giới tâm linh
hug007 hug007 hug007 hug007 hug007 hug007 hug007 hug007 hug007