Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30

Ðề tài: Cuộc truy tìm vật báu

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định Cuộc truy tìm vật báu

    Khi chúng tôi về Thôn Miếu Lãng Xã Đồng Lạc Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương,để giúp một gia đình tìm báu vật .Thì ở cùng thôn có một gia đình mời chúng tôi đến để nói chuyện .Tôi bảo, ông có việc gì ạ (ông tên H , lúc đó khoảng 70 tuổi) có thể nói ở đây cũng được,ông xua tay gọi tôi ra nói nhỏ ,đây là chuyện bí mật nói ra ở đây không được đâu,cứ về nhà tôi rồi tôi nói chuyện .Lưu ý ,khi được tin chúng tôi có khả năng đặc biệt,ông H cũng tò mò tới xem từ đầu tới cuối ,ông không có họ hàng gì với gia chủ ở đây cả ,chỉ là người tới xem thôi .Khi ông thấy chúng tôi bới được hai cái quan tài, thì ông tin chúng tôi làm được việc .Tôi hỏi nhà ông ở đâu ông chỉ bảo gần đây thôi ,ông chỉ về phía tây ,bảo cách đây vài trăm mét .Tôi tranh thủ dùng phép phi thiên độn và phép bấm độn quẻ bát môn độn ,tôi nói ông hình như muốn nhờ chúng tôi đến tìm vàng phải không ,mà là của ông cha để lại ,gồm một số đồ vật cổ nữa.v.v .ông hết sức ngạc nhiên vì tôi mới nói thử mà đúng phốc .Tại sao tôi đoán vậy :
    -Ông cho tôi dữ kiện nhà ở phía tây tôi đang đứng.
    -QUẻ 2 là âm độn lên tôi o nói ở đây
    -Quẻ bát môn thì được quẻ Kinh/khai.
    Tất cả những lý do đó mà tôi dự đoán như vậy .Các bác đã biết về bát môn độn rồi ,tôi chỉ nói sơ qua .
    Trong bát môn có 8 cửa nên gọi là bát môn:Khai,Hưu,Sanh,Thương,Đổ,Kiển ,Tử,Kinh.
    Quẻ Khai ứng với quẻ Càn trong dịch số,tượng số ta cứ theo quẻ càn mà đoán vào quẻ khai ở bát môn ,các quẻ khác cũng vậy.Tôi xin viết quẻ Kinh như sau để chút nữa cứ theo đó giải thích rất dễ .
    " Kinh môn đất ấy lo phiền,ở trong đất ấy chẳng yên đâu mà.Chẳng phải đất tổ ,ông cha.Đất này là đất thật thà chẳng sai.xem ra chẳng ở với ai.Hai dòng ba số trưởng lai hỗn đầm.Tây phương có kẻ o chồng.Đông phương có kẻ hoang dâm thẳng vào.Có người chết thật oan gia.Hai dòng xâm thủy chảy hoài đông nam.Có cây cổ thụ đông rày.Tây nam thường có tháng ngày hỏa tinh.thạch tinh là đá một đôi.nửa đen nửa trắng chẳng sai chút nào.Nhà ai làm ở bên mình.Ở nam phương ấy thì nhiều âu lo.Lại còn đào lỗ đằng sau.Ai đào lỗ ấy phải phòng tai ương.có cây chết héo lá vàng.Hỏa tinh tích lịch rõ ràng không sai.Đất này xem phải cho tường,có quyền có chức ở thì mới hay.Tây nam khốn khổ nhà này.Càn phương uế khí chẳng hay mà buồn "...Sách bị rách và ướt nhòe nên nhiều chỗ không dịch được ,tôi rất tiếc .
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Khi ông H đưa chúng tôi về nhà ,nhưng phải bí mật chứ không sợ các người hàng xóm họ để ý .AI hỏi ông H cũng trả lời nhờ chúng tôi đến làm lễ giải hạn...
    Tới nhà ,sau màn chào hỏi xã giao ,ông H vào vấn đề chính .
    Ngày xưa,bố ông H là địa chủ ,giàu có nổi tiếng trong vùng ,có vàng chôn ngọc cất .Năm đó chạy loạn ,ông ĐC (địa chủ) đem vàng bạc ,đồ cổ đem chôn...Trong thời gian chạy loạn thì ông ĐC mất lên sau khi hết tản cư trở về quê hương con cháu không biết ông chôn cất ở đâu ,thời gian chạy cũng độ 2 năm ,một phần ngày đó những tài sản đó cũng không giá trị lắm ,con cháu lo sợ bị khép tội địa chủ ,nên chẳng ai thèm dòm ngó đến .khoảng 30 năm sau con cháu mới có người nghĩ đến thì chỉ như mò kim đáy bể.Sau khi nghe ông H kể ,tôi hỏi đã có ai đào được gì chưa,Ông bảo ,đất ngày xưa rất rộng ,chia cho con cháu mỗi người một mảnh rộng 2-3 sào nên chẳng biết có ai đào được chưa,còn bên đất nhà tôi thì chưa đào được gì hết.Tôi hỏi nhà đã xây dựng lại chưa ông bảo có xây lại rồi.Tôi nói nền nhà cũ ở đằng mé tây kia cơ mà ,Sao ông lại đưa về đây .Ông hỏi sao tôi biết ,tôi nói là tôi gọi vong ông ĐC lên hỏi .Nhưng tôi nói dóc đó chứ có gọi vong nào đâu (vênh mặt ra vẻ wé).Với những người như chúng tôi có học qua về phong thủy địa lý là nhìn thấy ngay.NHà giàu có thời xưa họ hay xây nhà theo 3 gian 2 chái thò ,gian giữa để sập gụ tủ chè và là nơi thờ cúng ...
    Bên cạnh thường có giếng nước ,tôi nhìn thấy hòn đá xanh ,chắc là để kê chân khi đi ra giếng .Tất cả đều ứng với quẻ Kinh mà tôi vừa độn.Nói chung tôi giở võ nói một hồi ,làm ông H hết sức thán phục ,và chúng tôi đi vào phần việc của mình.Phải sáng hôm sau chúng tôi mới tiến hành được vì muộn . Sớm hôm sau ,làm lễ xong ,anh bạn ngoại cảm rút bùa để trên bàn đem đốt ,anh này có lá bùa gì mà khi đến đất đốt bùa nhờ thổ công họ mách bảo công việc của mình muốn ,tôi hỏi anh cũng chỉ bảo học của dân tộc .Ngày thường chúng tôi ai có công việc người ấy ,chỉ khi nào có công việc thì mới rủ nhau thôi ,nên chỉ biết tài của nhau ,còn cách làm của ai lấy biết cũng không can thiệp vào nội bộ của nhau ,nhưng thú thực tôi cũng đã nhiều lần tò mò học lỏm bùa của anh ,nhưng anh dấu ghê lắm ,anh lễ sẵn ở nhà rồi mới mang đi .Còn anh xem quả cau lá trầu cũng có chiêu rất độc ,tôi học lỏm được chút ít ,còn phần tôi học trên sách vở nên khi các anh hỏi là tôi nói luôn .Nhưng than ôi ,tử vi ,dịch số bấm độn nó như mê hồn trận ,nên tôi giảng cho các anh ,các anh bảo như vịt nghe sấm thôi.Sau này ,anh ngoại cảm có cho tôi 7 lá bùa nhưng tôi bận chưa kịp hỏi thì chúng tôi đã ở quá xa nhau rồi.Bùa này bây giờ có anh Phạm văn H ở thôn Gạch GIa Lộc Hải Dương vẫn đang dùng ,khi tôi tìm đến anh cũng rất dấu ,anh H này hiện giờ cũng hay đi tìm vàng ,đồ cổ ,và tìm mộ ,khi tìm anh có dùng đến các bùa đó .Tôi nói tôi ở tận Hà Bắc xa anh lắm ,anh truyền võ công cho tôi ,anh không sợ đụng hàng đâu.Về sau anh cũng nhất trí truyền với giá 1triệu rưỡi .Lúc đó tôi không mang đủ tiền ,tôi về thu xếp hẹn ngày tới .Đúng hẹn tôi tới ,nhưng anh H đã lại thay đổi ý kiến ,nhất khoát không truyền nữa ,tôi nói sao nữa anh cũng không nghe ,lòng tự ái nổi lên tôi ra về trong bụng nghĩ đồ đểu ,đồ sở khanh ,đồ giở mặt.hi.hi..Nghĩ thôi nhé nói ra mồm ,lạ nước lạ cái nó uýnh chết bất đắc kỳ tử ,lại đổ cho số.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  3. #3

    Mặc định

    anh Phạm văn H ở thôn Gạch GIa Lộc Hải Dương vẫn đang dùng ,khi tôi tìm đến anh cũng rất dấu ,anh H này hiện giờ cũng hay đi tìm vàng ,đồ cổ ,và tìm mộ ,khi tìm anh có dùng đến các bùa đó

    Sao bác ko bảo anh ấy đến thử sức với cái vụ 2 quan tài hình chữ X đó xem sao.

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Anh bạn tôi còn giỏi hơn phải bó tay thì anh Phạm Văn H sao mà làm được ,mà anh H không phải cạ của tôi ,Tôi đã rủ cả thầy dân tộc mà cũng bó tay ,nên tôi không có ý mời anh này.Vì theo tôi dự đoán anh này không giỏi hơn anh bạn tôi ,tôi chỉ muốn anh trao cho tôi bùa kia thôi ,
    Chào bạn nhé.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  5. #5

    Mặc định

    Khó nhỉ, em nghĩ phải có cách gì yểm lại chứ, chẳng nhẽ mình lúc nào cũng dưới cơ mấy thằng tàu mãi. Sao bác không mời chính mấy pháp sư người trung quốc ấy. DĨ độc trị độc

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bác DHN61 Mến,
    Bác cho NN hỏi là bác không thể nào giải được cái chỗ hai quan tài ếm đó hay sao? NN thấy ngưới mà ếm dùng 2 quan tài đánh chéo chữ thập thật sự không phải là một vị pháp sư bình thường. NN thấy đã cũng là vị thầy cao tay ấn trên chốn "giang hồ" đây. Vị này chắc cũng không thua gì những vị thầy trấn ếm trên sông Tô Lịch.

    NN thấy hồi xưa không phải chỉ có người Hoa mới trấn ếm giỏi đâu, mà chính các thầy ở Việt Nam mình cũng không phải là thứ "hiền" đâu. NN thấy có nhiều cụ giỏi lắm, ra tay một cái là "thiên hôn, địa ám" chứ chẳng phải chơi đâu.

    Bác DNH61 nói là đã được chân truyền của các cụ về "huyền môn" vậy mà không có cách giải sao? NN thấy muốn giải trận này chắc phải nhờ vị nào tu Mật Tông dùng phép Phật giải mới được. Đưa những vị quỉ thần trấn giữ nơi đó trở về chổ của họ, theo NN thấy, hiện đời bây giờ thật sự chắc cũng không có nhiều vị có khả năng đâu. NN thấy nhiều khi cũng rất là buồn vì hồi xưa có nhiều thầy tay ấn rất là cao nhưng vì lòng ích kỷ đã dùng phép trấn ếm để giữ của cho mình. Dù cho họ dùng quỉ thần giết chết bao nhiêu chúng sanh họ cũng không màn. Những vị thầy như vậy làm sao mà siêu sinh được. Không những vậy mà còn làm cho các vị quỉ thần vì sự ích kỷ của mình mà phải lâm vào cảnh sát sanh.

    Tiếc quá, NN không chưa có cơ hội về VN, nếu không NN cũng theo bác DHN61 một chuyến xem sao.

    Thân
    NN
    To You With Love

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy bạn ChenMaGia nói nhờ mấy ông thầy Tàu giúp. Thật sự, trong thời hiện đại bây giờ, kể cả bên Trung Quốc cũng vậy, muốn kiếm một vị thầy giỏi về "huyền môn" như thời xa xưa, thiệt chắc có lẽ chỉ đến được, họa may, một hay vị quá. NN thấy ở bên Đài Loan cũng có những truyền nhân của các giòng phái như Long Hổ Môn, Mao Sơn, v.v... nhưng những truyền nhân bây giờ không biết có còn được phân nửa những vị pháp sư đại tài hồi xưa không nửa.

    NN thấy huynh Bin571 nói đúng lắm. Những kiến thức của "huyền môn" giữ được bao nhiêu thì giữ vì cánh cửa "huyền môn" đang từ từ đóng lại dần đó.

    Thân
    NN
    To You With Love

  8. #8

    Mặc định

    Huynh NN nói rất đúng, cám ơn Huynh.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Cái gì mình thấy khả năng của mình làm được là mình làm,không là thôi ngay ,kẻo họa ,thấy cảnh đấy mình ớn lạnh xương sống ,mình rất khiếp khi sờ phải cao nhân yểm ,có yểm là mình rút lui êm .Ở đời còn rất nhiều vị cao nhân mà vẫn lẩn khuất trong bàn dân thiên hạ ,huyền bí còn nằm khá nhiều trong dân gian ,họ giữ làm bảo bối,gia truyền .Anh bạn tôi cũng rất giỏi nhưng không xuất hiện mấy ...câu chuyện còn, các bạn chờ xem nhé,còn vụ quan tài thì tôi xin chịu thôi các bạn ạ,,,tha cho em ,em còn mẹ già và con còn thơ dại ,em xin ngả nón chào ạ..????
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  10. #10

    Mặc định

    Bác DHN61 bác ấy dừng lại là đúng, đệ xin ủng hộ.
    Biết mình có khả năng đến đâu thì làm đến đó, không cố làm gì, vì cố quá thành quá cố thì toi.
    Cám ơn bác DHN61. :023::023::023:

  11. #11

    Mặc định

    ĐÚng rồi, tránh voi chả xấu mặt nào.

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Chúng tôi sau khi lễ bái làm thủ tục để tìm .Thì chúng tôi phát hiện ra ông địa chủ chôn tài sản không cố định một chỗ ,đằng mé tây nơi nhà ông đã làm bếp ,chúng tôi đào được mâm đồng ,tiền cổ,bát đĩa nhưng thời cận đại và một cái thống "Song Long quần cúc" thời Khang Hi,đấy là sau này có ông chuyên đồ cổ nói lại chứ chúng tôi không hề biết ,chiếc thống đó được bán lại cho một người ở Hưng Yên,bây giờ tôi vẫn thi thoảng rẽ vào nhà này chơi khi có việc đi qua,chiếc thống có vết rạn nứt ,nhưng :Phi phá...âm ,bất thành đồ cổ.
    Và ở sát tường rào ,giáp ranh giữa nhà ông H và anh trai ,chúng tôi có tìm được đồ trang sức và một con cóc bằng đồng đen ,chúng tôi nói khả năng còn nữa nhưng nằm bên đất ông anh ...Bằng mẹo vặt,chúng tôi bàn với ông H,sang nhà ông anh .Khi sang ,chúng tôi dở mẹo và và và ông anh có khai đã đào được một số đồ vật ở vị trí giáp ranh ,.Sau đó hai anh em họ còn đào được một số thứ nữa ,nhưng họ cũng giấu ,chúng tôi xong việc tới đó là chúng tôi về ,họ tạ lễ cũng kha khá.Sau khi đào được tài sản ,chẳng hiểu làm sao anh em lại bất đồng và từ mặt nhau ,tôi chỉ biết tới đó ,hình như ông anh mất gần 2 năm rồi thì phải .
    Câu chuyện này đến đây là hết .
    Về sau tôi còn phát hiện ra ,một nhà buôn xe máy ở khu 3 thị trấn Đông Triều cũng có vàng .Nguyên do là cô này sinh năm 1967 ,rất hay ốm lửng dửng ,như ốm vờ,và thường nằm mơ có người con gái về dắt tay bảo đi cho lấy vàng , tôi và ông chú ruột (Ông chú tôi ngang lắm và nát rượu)chỉ giúp đỡ làm bùa cho hết bệnh thôi ,còn tôi có hứa giúp gia đình ,nhưng tôi đánh trống bỏ dùi,vụ này mới năm 2003 thôi ,từ đó tôi không liên lạc nữa.
    Tại sao dạo này chúng tôi không tham gia nữa ,mong các anh thứ lỗi khi tôi kể chuyện của bộ tam bọn mình ,biết đâu đấy chú em dưới tuổi tôi lại lên mạng và lại liên lạc với nhau .
    Số là anh bạn có năng lượng ngoại cảm ,bị tai nạn mất đột ngột,đúng vào giai đoạn chúng tôi đang phát triển nhất và ngoại cảm bắt đầu có chiều hướng phát triển ,.Anh bị mất đột ngột ,nên anh chưa bầy cách dùng bùa mà tôi kể trên ,trong quá trình tabà thế giới tôi mới biết đến anh PHạm văn H ở thôn Gạch Gia Lộc .còn anh H hoàn toàn không biết tôi .
    Chỉ có chúng tôi ,là những người trong nghề mới biết tài năng của anh ngoại cảm mà thôi ,Người mà tôi cũng rất phục nhiều về tài năng xuất chúng đó .
    Còn anh bạn dưới tuổi tôi ,.Sau khi anh kia mất thì về nhà mở điện xem ,ôi đông khách vô vàn ,và anh bị công an xã công an huyện xoay cho ,và anh phải lòng cô đồng bóng ở Phả Lại ,Hải Dương .nghe đâu họ đưa nhau đi sinh sống ở Quảng Ninh thì phải,tôi cũng chẳng hỏi vợ con anh ta làm gì ,anh này máu gái lắm đĩ lắm thấy các cô là cứ xoắn vào ,đúng thật là nhân vô thập toàn ,anh này cúng thì tuyệt luôn ,nghe cung bậc trầm bổng ,ai hỉ nộ,cung văn ... rất mê li .
    Còn tôi vẫn dong ruổi trong cõi ta bà,rất mê bùa chú ,tử vi lý số và ...và và phục vụ vợ ,trái ý là vợ nó phạng ,vợ tôi nó hay đánh bất ngờ nên rất khó đỡ,hôm rồi ngồi mạng nó lấy nước đổ vào bàn phím ôi thôi thế là xong .
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    và ...và và phục vụ vợ ,trái ý là vợ nó phạng ,vợ tôi nó hay đánh bất ngờ nên rất khó đỡ,hôm rồi ngồi mạng nó lấy nước đổ vào bàn phím ôi thôi thế là xong .

    Truyện hay ! tác giả quá sợ vợ ! càng hay tợn ! :ciao:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Chúng tôi sau khi lễ bái làm thủ tục để tìm .Thì chúng tôi phát hiện ra ông địa chủ chôn tài sản không cố định một chỗ ,đằng mé tây nơi nhà ông đã làm bếp ,chúng tôi đào được mâm đồng ,tiền cổ,bát đĩa nhưng thời cận đại và một cái thống "Song Long quần cúc" thời Khang Hi,đấy là sau này có ông chuyên đồ cổ nói lại chứ chúng tôi không hề biết ,chiếc thống đó được bán lại cho một người ở Hưng Yên,bây giờ tôi vẫn thi thoảng rẽ vào nhà này chơi khi có việc đi qua,chiếc thống có vết rạn nứt ,nhưng :Phi phá...âm ,bất thành đồ cổ.
    Và ở sát tường rào ,giáp ranh giữa nhà ông H và anh trai ,chúng tôi có tìm được đồ trang sức và một con cóc bằng đồng đen ,chúng tôi nói khả năng còn nữa nhưng nằm bên đất ông anh ...Bằng mẹo vặt,chúng tôi bàn với ông H,sang nhà ông anh .Khi sang ,chúng tôi dở mẹo và và và ông anh có khai đã đào được một số đồ vật ở vị trí giáp ranh ,.Sau đó hai anh em họ còn đào được một số thứ nữa ,nhưng họ cũng giấu ,chúng tôi xong việc tới đó là chúng tôi về ,họ tạ lễ cũng kha khá.Sau khi đào được tài sản ,chẳng hiểu làm sao anh em lại bất đồng và từ mặt nhau ,tôi chỉ biết tới đó ,hình như ông anh mất gần 2 năm rồi thì phải .
    Câu chuyện này đến đây là hết .
    Về sau tôi còn phát hiện ra ,một nhà buôn xe máy ở khu 3 thị trấn Đông Triều cũng có vàng .Nguyên do là cô này sinh năm 1967 ,rất hay ốm lửng dửng ,như ốm vờ,và thường nằm mơ có người con gái về dắt tay bảo đi cho lấy vàng , tôi và ông chú ruột (Ông chú tôi ngang lắm và nát rượu)chỉ giúp đỡ làm bùa cho hết bệnh thôi ,còn tôi có hứa giúp gia đình ,nhưng tôi đánh trống bỏ dùi,vụ này mới năm 2003 thôi ,từ đó tôi không liên lạc nữa.
    Tại sao dạo này chúng tôi không tham gia nữa ,mong các anh thứ lỗi khi tôi kể chuyện của bộ tam bọn mình ,biết đâu đấy chú em dưới tuổi tôi lại lên mạng và lại liên lạc với nhau .
    Số là anh bạn có năng lượng ngoại cảm ,bị tai nạn mất đột ngột,đúng vào giai đoạn chúng tôi đang phát triển nhất và ngoại cảm bắt đầu có chiều hướng phát triển ,.Anh bị mất đột ngột ,nên anh chưa bầy cách dùng bùa mà tôi kể trên ,trong quá trình tabà thế giới tôi mới biết đến anh PHạm văn H ở thôn Gạch Gia Lộc .còn anh H hoàn toàn không biết tôi .
    Chỉ có chúng tôi ,là những người trong nghề mới biết tài năng của anh ngoại cảm mà thôi ,Người mà tôi cũng rất phục nhiều về tài năng xuất chúng đó .
    Còn anh bạn dưới tuổi tôi ,.Sau khi anh kia mất thì về nhà mở điện xem ,ôi đông khách vô vàn ,và anh bị công an xã công an huyện xoay cho ,và anh phải lòng cô đồng bóng ở Phả Lại ,Hải Dương .nghe đâu họ đưa nhau đi sinh sống ở Quảng Ninh thì phải,tôi cũng chẳng hỏi vợ con anh ta làm gì ,anh này máu gái lắm đĩ lắm thấy các cô là cứ xoắn vào ,đúng thật là nhân vô thập toàn ,anh này cúng thì tuyệt luôn ,nghe cung bậc trầm bổng ,ai hỉ nộ,cung văn ... rất mê li .
    Còn tôi vẫn dong ruổi trong cõi ta bà,rất mê bùa chú ,tử vi lý số và ...và và phục vụ vợ ,trái ý là vợ nó phạng ,vợ tôi nó hay đánh bất ngờ nên rất khó đỡ,hôm rồi ngồi mạng nó lấy nước đổ vào bàn phím ôi thôi thế là xong .
    hì hì ...chúng ta đồng cãnh ngộ ..mình làm bạn với nhau nhé ..
    sdd của mình là 0933467900 mail ..thuyyennewday1@yahoo.com.vn
    thân ..mong bạn ko chê mình xấu trai con nhà nghèo học dốt
    NGU CÓ BẰNG CẤP ...nè
    thân

  15. #15

    Mặc định

    Nguyên văn bởi duonghoainam61 :

    Còn tôi vẫn dong ruổi trong cõi ta bà,rất mê bùa chú ,tử vi lý số và ...và và phục vụ vợ ,trái ý là vợ nó phạng ,vợ tôi nó hay đánh bất ngờ nên rất khó đỡ,hôm rồi ngồi mạng nó lấy nước đổ vào bàn phím ôi thôi thế là xong .

    @ huynh duonghoainam: ai biểu huynh ko lo đi lau nhà, vợ kêu mà vẫn ngồi bàn phím, phải thấy lỗi của mình ko nên nói lỗi của vợ huynh àh rose4

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Kính vợ đắc thọ .Sợ vợ sống lâu ,
    Để vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi .Vui nó cũng đánh ,buồn nó cũng đánh ,lắm hôm vợ chồng ấy ấy nó cũng đánh ,hỏi sao lại đánh nó bảo đánh để cám ơn.
    Vợ tôi nó bảo thế ,cãi nhau nó bảo ông có giỏi đi với con nào được thì đi .Tôi bảo có Tigon rồi Sợi gì mà sợ...hi... hi/
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Tôi bảo có Tigon rồi Sợi gì mà sợ...hi... hi/

    Xin can !
    Huynh đừng có nhắc tên tigon kẻo vợ huynh nổi giận đánh huynh đến kiệt sức mất. :023:
    Bầu cho huynh 1 phiếu thiên hạ đệ nhất sợ vợ đấy ! hihihi :ciao:

  18. #18

    Mặc định

    hihi nghe bác đang kể chuyện rất hay làm TB phát cưởi vì có Tigon. chắc có ngày bác gaí lấy búa, buá 1 búa vô cái máy vi tính tan nát ,đánh ăn mừng Bác.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #19

    Mặc định

    Chắc vợ bác cũng là cao thủ trong huyền thuật nếu không đã sợ bác gọi quỷ sứ về nhát.

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Vợ tôi cao thủ gọi hồn gọi dí mà ,tôi làm bùa nó gọi âm binh , đểu quá khó giải quyết vụ nỳ.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •