Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện gia đình chúng tôi đã gặp người âm trong ngày giỗ, mới xảy ra gần đây.

Hôm đó là ngày chính kỵ (chính giỗ) cụ cửu đại nhà chúng tôi, nên huynh đệ, thúc bá, tôn tử đồng tông hẹn nhau đúng ngày đó về quê làm giỗ. Trong họ chúng tôi lại có một ông chú rất biết cảc thủ tục cúng kính, được các cụ cao niên nhất giao cho trọng trách viết và đọc văn tế, còn mấy người khác được phân công dâng hương, dâng trà, nước theo trình tự khóa lễ.

Hôm đó sau khi con cháu đã sắp sửa các đồ cúng lễ đầy đủ và quây quần nghiêm trang để nghe đọc văn tế, thì ông chú tôi bắt đầu đọc văn khấn. Đại ý trong văn khấn ông chú tôi trích lục rất đầy đủ tên cúng cơm, tên thụy, tên hèm, ngày tháng năm sinh, ngày giờ mất rồi phần mộ của cụ tôi táng ở đâu, theo đúng gia phả ghi chép. Rồi chú tôi đọc công đức của cụ đối với gia tộc, với con cháu và đối với làng xóm, đất nước. Cứ lần lượt như vậy.

Chúng tôi trang nghiêm đứng lắng nghe. Thế rồi ai cũng phải chú ý theo rõi một đàn 3-4 con bướm trắng từ mấy phương cùng bay đến. Đàn bướm rập rờn quanh mâm cơm cúng (chúng tôi lập đàn cúng ngoài trời). Sau đó mỗi con bay đi một ngả.

Đến khi ông chú tôi đọc đến công đức và sự nghiệp của cụ cửu đại nhà chúng tôi thì có một con bướm Tàu thật to, bay đến, rập rờn chao đảo quanh mâm cơm cúng, rồi chao lượn quanh đám con cháu một lúc lâu rồi bay ra xa, mất hút vào cây lá. Đến cuối bài văn khấn thì nắm hương ông chú tôi dâng từ đầu khóa lễ, bỗng bốc cháy thành ngọn lửa rừng rực. Ai ai cũng phấn khởi.

Lại trong đám con cháu có một anh được phân công chụp ảnh. Anh chăm chú chụp các cảnh diễn biến trong khóa lễ rất cẩn thận. Đến khi ăn cỗ và chuẩn bị chia tay, chúng tôi còn dặn anh in tráng ảnh hoặc gửi ảnh qua email cho mọi người. Anh vâng, dạ nhất trí. Nhưng sau đó báo cáo lại là do lỗi kỹ thuật thế nào đó ..... không lưu được một tấm ảnh nào trong máy. Chúng tôi cũng rất buồn, nhưng nghĩ lại không hiểu có phải người âm không cho chụp ảnh đó hay đơn giản là anh thợ ảnh bấm nhầm xóa hết các ảnh đã chụp trong buổi lễ đó. Dù sao nhớ đến hình ảnh đàn bướm, sau đó là con bướm Tàu xanh thấm rập rờn quanh mâm cơm cúng hôm đó chúng tôi rất mừng. Cảm thấy như gia tiên linh ứng hiện vầ bên con cháu.