Kính thưa quý thầy, quý đạo hữu

Hiện tại gia đình của bạn con đang gặp 1 chuyện trùng hợp rất kỳ lạ. Khi trong gia đình có người mang thai khoảng 4-5 tháng ( khoảng thời gian có thể biết được giới tính của đứa bé khi siêu âm) thì trong gia đình lại có người bị bệnh gan nặng và mất trong vòng 1-2 tháng sau đó với cùng 1 chứng bệnh có khối u trong Gan. Chuyện đã xảy ra 2 lần, nhưng hôm nay lại lặp lại 1 lần nữa.

Ngày hôm qua, 20/6/2010 vợ cậu Út của bạn ấy đang mang thai & đi siêu âm thì biết được đang mang bầu 1 bé trai. Chiều hôm nay thì cậu thứ 3 của bạn ấy bị đau bụng & đi siêu âm thì bác sĩ phát hiện trong gan có 1 khối u rất lớn >12cm và nói thời gian sống chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi. Hiện tại gia đình bạn ấy đang rất lo lắng và hoang mang vì sự việc trùng lặp 03 lần rồi.

Con kính xin thầy giúp cho gia đình bạn ấy 1 lời khuyên nên làm gì về mặt tâm linh lúc này.
Hiện tại con đang khuyên người nhà bạn ấy trì tụng chú Đại Bi & Kinh phổ môn & chú Vãng Sanh.

Kính thư.