Hôm nay ngày 04/07/2012. Tôi chạy vào bệnh viện thăm hai đứa cháu, nghe Mẹ tôi nói hai đứa nó bị cảm sốt, nên Anh Chị tôi đưa nó vào để xét nghiệm xem có phải bị sốt xuất huyết không.

Khi tôi vào thì hai đứa nhỏ chưa xét nghiệm, đứng nói chuyện hỏi thăm sức khỏe của hai đứa nhỏ một hồi. Cô y tá đọc tên đứa lớn: Tường Vi(6t) vào để lấy mẩu máu xét nghiệm.
Tôi thấy chị tôi che mắt nó lại.
Cô Y tá lấy ống kim tiêm vào tay nó, nó thét lên khóc nức nở. Một lát sau ống kim được lấy ra nhưng nó vẩn khóc, dù Mẹ nó có nói cách mấy nó cũng khóc.
Đến lượt đứa nhỏ: Tường Anh (4t), nó la lớn hơn. Đau quá. Mẹ ơiiiii
Tôi đứng đó nhìn hai đứa cháu kêu la mà bất lực, không thể làm gì cho tụi nó, không thể chịu đau dùm tụi nó, trong lòng tôi rất khó chịu, cứ như chính bản thân tôi đau.
Chợt tôi nghĩ: cái đau này từ nhỏ tới bây giờ và về sau này ta còn phải chịu, không bao giờ bỏ nó được. Tại sao, tại sao vậy, tại sao ta không bỏ nó được, trẻ em, thanh niên, người già, tất cả đều phải chịu không trốn nó được.

Tự nhiên tôi nhớ đến bốn câu giảng của Đức Thầy:
Lời Phật thuyết Ta xin nhắc lại,.
Ta bà khổ, Ta bà lắm khổ.
Có bao người xét cho tột chỗ,
Tịnh độ vui, Tịnh độ nhàn vui

Vậy ra muốn trốn chạy sử khổ của ta bà, sự khổ từ lúc sanh ra lớn lên và khi chết thì phải tìm về Tịnh Độ. Bài học này đối với tôi là bài củ quá rồi, hằng ngày tôi đều biết nó, mà sao hôm nay nó có y nghĩ rất thiên liên với tôi. Nhắc tôi nhớ không bao giờ được quên sự khổ của Ta Bà. Sự khổ cho tất cả mọi người, bản thân ta, gia đình ta, người xung quanh chúng ta, người ở xa chúng ta, người ở trong thế giới này.

Nên hôm nay tôi cố viết những dòng chữ này, dù tôi biết mình viết không được hay. Có khi làm người đọc nhàm chán và bực mình. Nhưng bản thân tôi rất mong nó đến được tâm các bạn, những người như tôi, những người quên sự khổ ở bên mình. Bản thân tôi sẽ tìm con đường thoát khỏi sự đau khổ này bằng giáo lý PGHH, tôn giáo mà tôi nguyện hành theo.
Còn bạn thì sao, bạn có thế sự đau khổ không, bạn có muốn thoát khỏi nó không. Nếu bạn muốn thoát khỏi nó hãy tìm về đức tin hay tôn giáo của bạn, hãy làm theo chỉ dẫn để thoát đau khổ và đừng làm thế giới đau khổ…

tôi viết không được hay, chỉ dùng tâm mà thôi, mong các bạn thông cảm
Nam Mô A Di Đà Phật