Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn trên diễn đàn...
Có điều này MP thắc mắc lâu rồi mà cũng chưa dám hỏi ai... ( đúng là tò mò :-S - toàn thắc mắc ).
Nhưng không hỏi thì khó chịu lắm, thôi thì không biết thì hỏi... chắc chẳng ai bảo ngu :">
Điều mà MP phân vân và thắc mắc là: Phân biệt Người và Ma như thế nào?
Vì theo như MP đọc trên diễn đàn: Có những cô chú, anh chị có thể nhìn thấy và nói chuyện với ma như với người bình thường. Có người còn bảo ma cũng giống người, trần sao âm vậy... :i_dont_want_to_see: ... Người tu luyện thì không nói làm gì... Nhưng với những người trần mắt thịt, tự dưng mà thấy như MP thì làm sao để biết đó là Ma hay Người? Lỡ đang buổi đêm, thấy có người đứng trước mặt mình, đầu giường, ngoài cửa sổ... trên tum ( MP đã thấy có bóng trên tum nhìn xuống giường MP ---> Mất ngủ nguyên tháng )... đương nhiên là Người hay là Ma cũng đáng hốt hoảng cả thôi.
Nhưng...
Nếu là kẻ trộm mà thần hồn nát thần tính tưởng là ma, nó bẩu đưa gì cũng đưa, làm gì cũng làm... đọc mã khóa két chẳng hạn... hợ hợ...
Nếu là Ma mà lại hét toáng lên, hô trộm :-S đánh đuổi... nhẹ thì cả nhà dậy, hàng xóm nháo nhác ---> bảo mình hâm... nặng thì động đến người âm... đắc tội với họ thì làm sao :-S violent105308