Vậy là hôm nay ông trời đã chịu cho mưa xuống, giải quyết "cơn khát nước" của con người, cây cối, động vật ... trong 1 tuần nắng nóng vừa qua.

Trận nóng thế kỷ của HN, cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra mình phải chịu cơn nóng khủng khiếp như vầy, thế mới thấu hiểu đc cho người dân Ấn độ năm trước bị nắng nóng hơn 40 độ khiến cho nhiêu ng bị chết vì quá nóng... HN 1 tuần qua, nắng cũng nóng trên 40 độ, đo nhiệt độ ngoài đường vào giờ ngọ mình thấy nhiệt độ lên đến 49 độ, chạm tay lên giường hay bàn ghế cũng nóng bỏng cả tay... hichic, quá nắng ảnh hưởng nhiều đến việc cung cấp điện, ở các tỉnh thành trong cả nước cắt điện thường xuyên với lý do sửa chữa đường dây . Với những vũng ngoại thành tình hình này còn tệ hơn, khi bị cắt điện gần như cả ngày...

Người dân lên tiếng, CP chỉ đạo k cho các bác ngành điện cắt điện nữa, để đảm baỏ ổn định cho cuộc sống ng dân, sức khỏe người già, trẻ nhỏ, hoạt động kinh doanh k bị ngắt quãng, dồng thời phục vụ cho mùa wouldcup đang nóng bỏng. Được lợi nhất trong thờigian này là các nhà kinh doanh quạt, đặc biệt là quạt TQ, quạt tích điện, máy điều hòa,và các nhà kinh doanh nhạy bén nắm bắt kịp với thị trường khi cho ra đời dịch vụ thuê máy phát điện...

Sau đung1 tuần, hqua thời tiêt mát hơn 1 chút nhg vẫn oi, đến hnay trời nặng nề tung từng hạt mưa xuống, nhg dường như chưa đủ sức nên phaỉ sau rất nhiều lần cố gắng thì trận mưa mong đợi này mới ào ào đổ xuống vào lúc 21h, dù sấm chớp đùng đùng nhg trận mưa k to lắm, chỉ ào 1 chút là giảm dần... nhg dù sao thế cũng là tốt lắm rồi, bây j trời đã lộng gió hơn, không khí bớt ngột ngạt nhiều...