Khà khà ... viết gì đây ta? Hồi não hồi nao tới bi chừ có biết nhật ký là cái chi mô, lỡ đăng đàn rùi thôi thì nhớ đến tuổi nào phóng bút tùm lum đến đó vậy ... :waiting:

Viết về hồi nhỏ trước đi, cho nó có vần có lô gíc một chút. Ngẫm đi ngẫm lại chuyện ma quỷ sau này hổng có gay cấn và nhiều như trước nữa, bây giờ ở đâu cũng có người ở hết rồi, dương cương cường quá nên âm ỉu xìu là điều tất nhiên vậy. Nhớ hoài hình ảnh ông Thần Đầu Trâu Mặt Ngựa cầm cây Đinh Ba xuống trần đứng trên sân thượng nhà mình mà thấy ớn. Đó là vào lúc mình khoảng 5,6 tuổi gì đó thì phải, đang nữa đêm tự nhiên giật mình thức dậy vì như có ai đó kêu, ngồi dậy nhìn ra hướng cửa sổ phía sân thượng mà run bần bật và ú ớ luôn, rõ ràng một hình ảnh của ông Thần Đầu Trâu cao lớn tay cầm Đinh Ba đúng sừng sững đang ngó qua ngó lại, và bỗng nhiên ổng nhìn thẳng vào mình, sợ quá liền nằm xuống vùi đầu vào gối chớ hổng dám ngó ổng nữa, được một chút bớt sợ và cũng liều hi hí con mắt xem ổng còn đó không, thì không còn thấy nửa, sáng sớm kể với ông nội, ông nội nói: "sạo". Kể từ đó trở đi không bao giờ dám kể với ai nữa, hôm nay chỉ viết thôi, nên có ai đọc được thì cũng chả có ai biết mặt mũi mình ra sao, nên nói mình sạo cũng được. (đây là những việc thật mà tôi thấy được và kể ra, xin thề không có chuyện thêm bớt). Để làm việc tiếp, lát nữa rảnh rỗi viết nhật ký tiếp ... wellcome