Dạo này cũng có nhiều chuyện!
LX ko nghĩ mà nói đúng hơn là ko hi vọng rằng đang bị ai đó theo quấy!
Dạo gần đây LX hay nằm mơ!
toàn liên quan tới bố!
Có hôm mơ thế này này!
" LX sống cùng một người phụ nữ và bố (trong mơ ko thấy mặt ai hết, kể cả bố và ng phụ nữ kia) nhưng 1 ngày có 1 người con trai cao lắm cơ, LX lùn dí (1m53) chỉ đứng đến ngực người đó, cưỡi một con sói trắng đón LX đi!
đến nơi, Lx nhận đc tin nhắn của ng phụ nữ kia(hoho...bùn cười dễ sợ!): " bố mày chết rồi, mày ko làm gì được đâu, đồ ngu ạ!"
người con trai an ủi LX rồi gọi con sói chở LX về, con sói co rúm ng ko muốn đưa LX về như sợ 1 cái gì đó! (đến đây thì tỉnh hẳn vì mẹ gọi dậy ăn sáng)
còn những giấc mơ sau có baba nhưng mặt có vẻ buồn...u ám lắm!
Nhưng đấy là chuyện của giấc mơ!
còn dạo này tâm LX cứ như kẻ khác ấy!
tự nhiên sao đôi lúc cứ nghĩ (ko phải là " muốn " đâu) rằng ai đó sẽ chết như thế nào (phần nhiều toàn những cảnh thê thảm....hầu như toàn kiểu tai nạn giao thông) đi trên đường gặp ai đó đi ẩu >>> bắt đầu tưởng tượng chết như thế nào ! tưởng tượng xong, lại lẩm nhẩm " thôi chết! ông Trời ko cho thế đâu!"
Lx có lần đọc ko nên giữ tư tưởng bi quan vì nó là năng lượng xấu làm hại người xung quanh có khi là chính mình, chả biết đúng hay ko nhưng LX cố giữ cho tâm ko được nghĩ điều xấu (phủi phui cái mồm, ko biết có phải thế ko mà ai gặp LX cũng đen đủi hết thế ko biết)
Nói chung ko biết chửi bậy, vì ko thốt lên được lời đấy mà chửi, câu cơ bản để chửi chỉ là :" bị điên, bị hâm à " thôi!
Mà cũng muốn hỏi mọi người là...có bao giờ mình ko muốn ăn chay nhưng tự nhiên mình ăn chay ko?
Trời ạ, dạo này LX hâm hấp kiểu gì đấy, trc giờ có ăn chay đâu, vì ko thích ăn rau, nhưng dạo này cứ thích ăn rau mới lạ chứ!
cứ như đang bị lôi giữa bên Phật bên Quỷ!
bị tác động của cả 2!
bên VHPĐ mọi ng có dạy LX câu chú :" NAM MÔ TÂM TỊNH NHƯ THỦY HỒ LẶNG SÓNG" niệm mãi cũng đc 1 tẹo, xong lại có ý nghĩ bi quan, xấu như trên!
Bác nào có câu nào niệm mà để ko bị tác động bởi TGVH nào ko?
LX giờ cũng chỉ muốn là chính Lx ui à!muốn tâm được bình an thoải mái!
mặc dù LX muốn giải quyết chuyện của mình cho xong để tâm an nhưng mà ... vẫn chưa đủ tgian để mà giải quyết, nên đành nhờ cả nhà cho 1 câu chú dùng tạm cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa vậy!