Bí mật tấm thảm hoàng thất “Đại Hàn đế quốc”
Thứ Tư, 16/06/2010 --- cập nhật 02:46 GMT+7


Cuối tháng 5 vừa qua giới truyền thông Seoul liên tục đưa tin về một tấm thảm đặc biệt được may từ da của 48 con báo hoa, đó chính là tấm thảm trong hoàng thất “Đại Hàn đế quốc” (quốc hiệu trong giai đoạn 1897-1910 của Triều Tiên thống nhất).


Thảm da báo “Đại Hàn đế quốc”.




Tấm thảm đặc biệt này rộng 2, 43 m, rộng 5, 74 m hiện đang dược trưng bày tại viện bảo tàng trung ương Hàn Quốc. Tương truyền, tấm thảm da báo này là bảo vật của hoàng hậu Myeongseong Hwang-hu (1851-1895) vương triều Triều Tiên.

Năm 1951 một trung sĩ người Mỹ khi tham chiến trên bán đảo Triều Tiên đã bị cuốn hút bởi một tấm thảm đặc biệt làm từ da báo. Anh trung sĩ này đã bỏ ra 25 USD để mua nó và mang về Mỹ với cước vận chuyển 39,2 USD đường hàng không.

Tấm thảm ấy một thời làm xôn xao dư luận Mỹ sau bài báo “Kỷ vật tham chiến của một trung sĩ” đăng trên tạp chí “Life” năm 1951.


Hoàng hậu Myeongseong Hwang-hu (1851-1895).




Ngay từ thời gian đó Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Washington đã lên tiếng, tấm thảm quý ấy là bảo vật của hoàng hậu Myeongseong Hwang-hu và đề nghị trung sĩ nọ trả lại cho dân tộc Hàn.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi của ông Tổng lãnh sự, cuối năm 1952 tấm thảm quý đã được trao trả Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ.

Theo VTC.vn