Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 38

Ðề tài: Làm sao quên đi người mình yêu!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Làm sao quên đi người mình yêu!

    Làm sao quên đi người mình yêu!

    Chuyện là vầy, mình và cô bạn đã yêu nhau đến nay đã được 3 năm, mới rồi sau cô ấy mới xin được vào công ty ở Quận PN, từ ngày vào triong đó về cô ấy không khi nào không kể về mấy anh chàng làm cùng công ty. Và ngặt nổi mình biết thân phận mình, còn đang học hành, không nhiều tiền như mấy thằng ấy, nên không nhiều tiền đưa cô ấy chơi bời chỗ này chỗ nọ, và đến mức độ thứ 7 hay CN cố ấy cũng không một lời nói năng, làm xong là đi chơi luôn một mạch đến tối khuya, mình điện thoại nói chuyện gì cũng không ăn thua.

    Và mới rồi cô ấy nói thẳng là chia tay, và vì tức mấy bữa nay mình ok chia tay luôn, xong nghĩ lại sao cô ấy nói chia tay nhẹ nhàng thế nhĩ??? và ngay hôm sau là thấy sáng nào cũng anh chàng ấy ấy chở đi làm nhìn mà chả biết nói được lời nào, nhiều lúc muốn xách cây đập cu đó 1 trận xong nghĩ lại hèn quá, và mình biết mình đã lỡ yêu em ấy rồi quá sâu, chơi cu kia thì không được vì sự việc sau đó sẽ không tốt cho nhiều người mà ok chia tay thì ấm ức thật, cố gắng ngồi thiền, tinh tâm suy xét để an ủi thân tâm nhìn nhận sự thật là chia tay mà lúc được lúc không.

    Không biết có cách nào không nữa. Sao mà người ta chỉ trong vòng hơn 1 tháng đi làm là dứt khoát cái tạch- chia tay! Đùng là ghê thật, chả hiểu có loại bùa ngãi nào nhanh hơn tốc độ chuyển mạch của con gái không trời???

    Nhưng thật tình mà nói thì dù muốn dù không thì:
    1- nhìn em nó với cu kia sáng nào cu ấy cũng chỡ đi làm thì ấm tức thật, nên mình ngũ tới 9-10h cho qua cái giờ chứng kiến cảnh đó
    2- em nó dứt khoát 1 câu nhẹ nhàng, chia tay rồi đó nhá, không liên quan nữa nha, nhắn tin không nhắn lại, điện thoại không bắt máy mà có bắt thì cũng trả lời khá là lạt lẽo, nghe chẳng có mùi có vị có tình có nghĩa chi chi cả. Đúng là con trai ngu thật, bị gái dzuj không ah. Định nhắn tin nói lời chua cay thì nghĩ lại tốn tiền vì em nó có trả lời trả vốn lại đâu, làm vậy thật rõ phí tiền quá.

    Kể ra biết các anh chị em cũng không can thiệp được nhưng cũng buồn thiệt, nghiệp đã đến thì có cầu trời ban ơn giáng phước e là quá sức, chẳng hiểu phải làm sao! có ai đã từng giống tôi chưa vậy?

    Giải pháp cho những tình huống này là phải như thế nào đây mấy anh chị em?
    - Nếu họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt thì mình ko nói được phải nhờ đến một năng lực khác để đòi công bằng chăng????
    - Nếu được vậy sau đó họ có thật lòng yêu lại mình không???
    - Hay sẽ cho thằng cu kia một trận biết đời vì cái tội đào hoa hay dỡ thói cua gái, mà nói vậy đôi khi cũng ko phải lỗi của cu đó mà lỗi của cô bạn giá mình hám danh ham giàu chuộng vật chất thì sao nhĩ??? Bài học phải cho 1 trong 2 hay cho cả 2 một bài đây????
    Hix, đúng thiệt iu đương rõ là khổ thật
    Last edited by tieu_de; 16-06-2010 at 05:31 AM.
    Gát kiếm đêm tàn bên chung rượu
    Đời vui phút chốc hợp rồi tan!roserose

    Tại sao lại gọi vạn vật đồng nhất thể?

  2. #2
    songqueem
    Guest

    Mặc định

    Duyên khởi duyên diệt buồn cho bạn nhiều ,mong bạn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Nếu duyên đã tận, thì bạn cũng đón nhận nó một cách bình thường thôi, chớ nên yếm thế, cuộc tình nào cũng vậy có hợp thì phải có tan, và ngược lại, chúc bạn đứng vững trên 2 đôi chân, mà tìm lại duyên mới.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  4. #4

    Mặc định

    Muốn trở lại cũng không còn như xưa nữa!Bạn cứ nghĩ bạn đã đóng phim trong 3 năm qua, giờ phim đã quay trên màn bạc và bạn không còn thủ vai diễn viên bồ cô ta nữa.Thế thôi.Gái thừa , trai thiếu mà , lo chi?
    Giống như mình đang ăn cơm, rơi mất chén
    Hãy quán tới những việc đại loại như vậy sẽ không còn thấy ấm ức nữa.
    Sự nghiệp là chính, tình yêu là phụ, có thể bạn chưa gặp tình yêu chân thật từ hai phía, hãy tiếp tục đi tìm .
    Vào chùa thỉnh chú Đại bi tụng ngày 3-7 biến, cầu cho con gặp "người yêu con" nhé!,còn cầu cho con gặp "người con yêu" thì phải chấp nhận, sẽ có lúc nó chẳng còn yêu mình nữa
    Amitaba
    Last edited by Vân Quang; 16-06-2010 at 06:51 AM.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  5. #5

    Mặc định

    Đả trải qua ...từng nơi đó ...thông cảm với bạn việc này ... bạn buồn phiền ấm ức , chỉ làm bạn cảm thấy tiêu điều hơn ...mấy người kia đâu có ai để ý đến bạn như thế nào ... cô bạn kia không xứng đáng để có một tình bạn chân thật , thôi thì cứ xem như một giấc mơ đả qua , bạn bừng tỉnh mộng , hảy tự cảm thấy may mắn là chuyện đả xảy ra như thế , và nhờ đó bạn hiểu rỏ lòng người kia như thế nào ...chỉ thay đồi góc nhìn vào sự việc ..hy vọng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn , cô ta không phải là người duy nhất đâu bạn ạ ...còn rất nhiều người khác nửa ... hy vọng bạn sẻ tìm được nguồn an ủi trong ngày thật gần ...
    Trieumh

  6. #6

    Mặc định

    bạn hãy vui len lên bạn ơi, duyên của bạn và cô gái ấy đã hết. Đừng chấp vào t/y của cô ấy khi cô ấy ko còn y bạn nữa. có lúc gặp cũng phải có lúc chia tay, vạn vật đều như thế chứ không riêng tình ái. Nếu bạn muốn tìm sự yên tĩnh thì phải thật tâm cầu yên tĩnh, nghĩa là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa hãy để tâm tĩnh lặng, nếu bạn ngồi thiền mà cứ suy nghĩ mải thì không bao giờ bạn thấy sự tĩnh lặng trong tâm.
    Đôi lời chia sẽ. Nếu có sai xin bạn thứ tội.
    Thân.
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  7. #7

    Mặc định

    cái loại đàn bà này thì có gì mà fải tiếc...?
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  8. #8
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi votientung Xem Bài Gởi
    cái loại đàn bà này thì có gì mà fải tiếc...?
    Nói vậy chớ khó lắm cưng ạh ! khó kinh khủng thì phải .

  9. #9

    Mặc định

    Đa tình tự cổ không như hận.
    Xứ hận liên miên vô tuyệt kỳ

    Đi kiếm người bạn mới đi bạn, người yêu mới, cuộc đời mới, niềm hạnh phúc mới.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieu_de Xem Bài Gởi
    Làm sao quên đi người mình yêu!

    Chuyện là vầy, mình và cô bạn đã yêu nhau đến nay đã được 3 năm, mới rồi sau cô ấy mới xin được vào công ty ở Quận PN, từ ngày vào triong đó về cô ấy không khi nào không kể về mấy anh chàng làm cùng công ty. Và ngặt nổi mình biết thân phận mình, còn đang học hành, không nhiều tiền như mấy thằng ấy, nên không nhiều tiền đưa cô ấy chơi bời chỗ này chỗ nọ, và đến mức độ thứ 7 hay CN cố ấy cũng không một lời nói năng, làm xong là đi chơi luôn một mạch đến tối khuya, mình điện thoại nói chuyện gì cũng không ăn thua.

    Và mới rồi cô ấy nói thẳng là chia tay, và vì tức mấy bữa nay mình ok chia tay luôn, xong nghĩ lại sao cô ấy nói chia tay nhẹ nhàng thế nhĩ??? và ngay hôm sau là thấy sáng nào cũng anh chàng ấy ấy chở đi làm nhìn mà chả biết nói được lời nào, nhiều lúc muốn xách cây đập cu đó 1 trận xong nghĩ lại hèn quá, và mình biết mình đã lỡ yêu em ấy rồi quá sâu, chơi cu kia thì không được vì sự việc sau đó sẽ không tốt cho nhiều người mà ok chia tay thì ấm ức thật, cố gắng ngồi thiền, tinh tâm suy xét để an ủi thân tâm nhìn nhận sự thật là chia tay mà lúc được lúc không.

    Không biết có cách nào không nữa. Sao mà người ta chỉ trong vòng hơn 1 tháng đi làm là dứt khoát cái tạch- chia tay! Đùng là ghê thật, chả hiểu có loại bùa ngãi nào nhanh hơn tốc độ chuyển mạch của con gái không trời???

    Nhưng thật tình mà nói thì dù muốn dù không thì:
    1- nhìn em nó với cu kia sáng nào cu ấy cũng chỡ đi làm thì ấm tức thật, nên mình ngũ tới 9-10h cho qua cái giờ chứng kiến cảnh đó
    2- em nó dứt khoát 1 câu nhẹ nhàng, chia tay rồi đó nhá, không liên quan nữa nha, nhắn tin không nhắn lại, điện thoại không bắt máy mà có bắt thì cũng trả lời khá là lạt lẽo, nghe chẳng có mùi có vị có tình có nghĩa chi chi cả. Đúng là con trai ngu thật, bị gái dzuj không ah. Định nhắn tin nói lời chua cay thì nghĩ lại tốn tiền vì em nó có trả lời trả vốn lại đâu, làm vậy thật rõ phí tiền quá.

    Kể ra biết các anh chị em cũng không can thiệp được nhưng cũng buồn thiệt, nghiệp đã đến thì có cầu trời ban ơn giáng phước e là quá sức, chẳng hiểu phải làm sao! có ai đã từng giống tôi chưa vậy?

    Giải pháp cho những tình huống này là phải như thế nào đây mấy anh chị em?
    - Nếu họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt thì mình ko nói được phải nhờ đến một năng lực khác để đòi công bằng chăng????
    - Nếu được vậy sau đó họ có thật lòng yêu lại mình không???
    - Hay sẽ cho thằng cu kia một trận biết đời vì cái tội đào hoa hay dỡ thói cua gái, mà nói vậy đôi khi cũng ko phải lỗi của cu đó mà lỗi của cô bạn giá mình hám danh ham giàu chuộng vật chất thì sao nhĩ??? Bài học phải cho 1 trong 2 hay cho cả 2 một bài đây????
    Hix, đúng thiệt iu đương rõ là khổ thật
    Xin chia buồn cùng bạn...Không ai mà không buồn , không tức...cho chó dùa nữa là khác.
    Đừng nóng qúa mất khôn
    không dùng bùa ngải mời cô ta về làm chi..nhìn chỉ chướng mắt...khi lòng dạ họ đã thay đổi
    đánh thằng cu kia chi bẩn tay.

    Đau là đau...vì họ cho mình ăn qủa dụi qúa đau.
    nói wên liền tức khắc thật rất khó...muốn wên đâu phải dễ...càng muốn wên ...lại càng nhớ...hy vọng bạn tịnh tâm...chỉ thời gian ngắn ..bạn sẽ vượt qua...ai làm bạn đau khổ sẽ gặp đau khổ giống như bạn.

    Thân chào

    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của ChiCong065
    Gia nhập
    Apr 2010
    Nơi cư ngụ
    Hắc Hổ Môn
    Bài gởi
    362

    Mặc định

    Thì đành phải chúc phúc cho người bạn yêu thôi chứ bik sao giờ.
    Không Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieu_de Xem Bài Gởi
    Làm sao quên đi người mình yêu!

    Chuyện là vầy, mình và cô bạn đã yêu nhau đến nay đã được 3 năm, mới rồi sau cô ấy mới xin được vào công ty ở Quận PN, từ ngày vào triong đó về cô ấy không khi nào không kể về mấy anh chàng làm cùng công ty. Và ngặt nổi mình biết thân phận mình, còn đang học hành, không nhiều tiền như mấy thằng ấy, nên không nhiều tiền đưa cô ấy chơi bời chỗ này chỗ nọ, và đến mức độ thứ 7 hay CN cố ấy cũng không một lời nói năng, làm xong là đi chơi luôn một mạch đến tối khuya, mình điện thoại nói chuyện gì cũng không ăn thua.

    Và mới rồi cô ấy nói thẳng là chia tay, và vì tức mấy bữa nay mình ok chia tay luôn, xong nghĩ lại sao cô ấy nói chia tay nhẹ nhàng thế nhĩ??? và ngay hôm sau là thấy sáng nào cũng anh chàng ấy ấy chở đi làm nhìn mà chả biết nói được lời nào, nhiều lúc muốn xách cây đập cu đó 1 trận xong nghĩ lại hèn quá, và mình biết mình đã lỡ yêu em ấy rồi quá sâu, chơi cu kia thì không được vì sự việc sau đó sẽ không tốt cho nhiều người mà ok chia tay thì ấm ức thật, cố gắng ngồi thiền, tinh tâm suy xét để an ủi thân tâm nhìn nhận sự thật là chia tay mà lúc được lúc không.

    Không biết có cách nào không nữa. Sao mà người ta chỉ trong vòng hơn 1 tháng đi làm là dứt khoát cái tạch- chia tay! Đùng là ghê thật, chả hiểu có loại bùa ngãi nào nhanh hơn tốc độ chuyển mạch của con gái không trời???

    Nhưng thật tình mà nói thì dù muốn dù không thì:
    1- nhìn em nó với cu kia sáng nào cu ấy cũng chỡ đi làm thì ấm tức thật, nên mình ngũ tới 9-10h cho qua cái giờ chứng kiến cảnh đó
    2- em nó dứt khoát 1 câu nhẹ nhàng, chia tay rồi đó nhá, không liên quan nữa nha, nhắn tin không nhắn lại, điện thoại không bắt máy mà có bắt thì cũng trả lời khá là lạt lẽo, nghe chẳng có mùi có vị có tình có nghĩa chi chi cả. Đúng là con trai ngu thật, bị gái dzuj không ah. Định nhắn tin nói lời chua cay thì nghĩ lại tốn tiền vì em nó có trả lời trả vốn lại đâu, làm vậy thật rõ phí tiền quá.

    Kể ra biết các anh chị em cũng không can thiệp được nhưng cũng buồn thiệt, nghiệp đã đến thì có cầu trời ban ơn giáng phước e là quá sức, chẳng hiểu phải làm sao! có ai đã từng giống tôi chưa vậy?

    Giải pháp cho những tình huống này là phải như thế nào đây mấy anh chị em?
    - Nếu họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt thì mình ko nói được phải nhờ đến một năng lực khác để đòi công bằng chăng????
    - Nếu được vậy sau đó họ có thật lòng yêu lại mình không???
    - Hay sẽ cho thằng cu kia một trận biết đời vì cái tội đào hoa hay dỡ thói cua gái, mà nói vậy đôi khi cũng ko phải lỗi của cu đó mà lỗi của cô bạn giá mình hám danh ham giàu chuộng vật chất thì sao nhĩ??? Bài học phải cho 1 trong 2 hay cho cả 2 một bài đây????
    Hix, đúng thiệt iu đương rõ là khổ thật
    Thứ nhất hunh nên xem lại bản thân.
    Thứ hai: nếu bạn gái huynh đã ham tiền thì huynh tiếc làm chi

  13. #13

    Mặc định

    Thật sự mà nói, không hiểu sao cứ vào đây xem bài đọc bài của các anh chị em một hồi thì thấy trong lòng trong tim nó nhẹ thật- nhưng hễ rời xa cái máy vi tính , rời xa các trang web này thì thỉnh thoảng nó lại đau. Cố gắng suy ngẫm lắm nhưng có lẻ tình cảm nó thấm vào da và thịt rồi, đúng là khó thật.

    Lúc trước chưa đi học, mình có đi làm, có đồng tiền để tiêu xài này nọ, đưa em nó đi ăn chỗ này chỗ kia, từ ngày đi học chí thú học hành, lúc rảnh thì nguyên cứu Phật pháp, tìm hiểu tâm linh, và gần đây mình ăn chay luôn, nhưng không hiểu sao sau khi 1 số hành động của mình làm quay về với đạo pháp thì hàng đống chuyện xảy ra liên miên, đau khổ này hết thì đến đau khổ khác, cũng không biết giải thích thế nào nữa.

    Nhiều lúc cảm thấy hình như mình ăn nhậu, chơi bời lao vào kiếm tiền thì hình như mọi việc rất êm xui tốt đẹp, tình yêu khắt khít ghê lắm. Nhưng mình có cảm giác là sau khi mình phát tâm ăn chay này nọ, tin sâu vào Phập pháp từ ma quỷ gì đó chả hiếu nó theo quấy rối hoài, xảy ra đủ chuyện hết, buồn thật. Thấy vậy nên mình hay niệm phật rồi đến ngồi thiền, thì được 1 thời gian mọi việc êm xui,.....đột xuất cô bạn đi làm ở cty mới này, thì đau khổ thật sự- vì mình không nghĩ ngợi nhiều về các phản ứng trứoc đó của cô ấy, sau này cô ta thường xuyên nói là bận công việc ở cty này nọ, chưa được 1 tháng thì cô ta âm thầm sáng đi làm với người kia, chiều người kia chở về.....

    Đau lòng nhất, nhức nhói nhất là chính bản thân mình không nhìn thấy chuyện đó mà là người hàng xóm họ xầm xì nói chuyền tai qua thằng bạn, thằng bạn nói lại cho mình nghe, lúc đó cũng bức xúc lắm nhưng nhủ lòng chuyện gì cũng từ từ, mình gọi cô ấy để hỏi thực hư, cô ta không dối quanh dối co mà chấp nhận là ok luôn, thế mới tức.

    Và không cần phải chứng minh nữa, mình tin vào phản ứng đó và chờ xem, quả nhiên càng ngày mọi chuyện diễn ra càng tệ hơn, hic hic,..

    .... Dù biết rằng đời là giả tạm, được mất bại thành phút chốc vốn hư không.....
    .....Dẫu biết rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, cơn mưa nào rồi cũng tạnh,......
    ..... Dẫu biết rằng tình yêu và mộng đẹp, ... là gốc của của khổ của đau...
    .......Thế nhưng, nói thì dễ, phương pháp dứt trừ khỗ có đó......
    .........Nhưng bản mình thiệt không biết cái đau khổ đó nó chất chứa ở đâu???? nếu biết nó ở đâu mình sẽ nhổ nó vứt bỏ nó đi cho rồi.

    Mình cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, đánh thằng kia thì mình hèn quá mặc dù cũng còn rất yêu.
    Vả lại nếu như vậy em nó sẽ mất mặt, biết đâu lại hóa ra thù hận nữa, ảnh hưởng đến công việc của em nó ở cty.

    Mà ngồi ôm nỗi buồn thì buồn cho mình quá.
    Chắc là mình thiếu đức
    Chắc do trước đây mình đã từng gây nghiệp, giờ là quả báo phải trả,
    Mình xin chia xẻ với anh chị em rằng:
    - trả nghiệp thật là đau, thật là khổ, thật là khó chịu quá, khỗ đau này khó diễn tả lắm anh chị em ah, vì có lẻ nói không được nên ai cũng nói yêu là khổ mà chúng ta vẫn cứ yêu,...
    - nếu ai mà giống mình trong tâm trạng lúc này chắc chắn sẽ không bao giờ đem tâm khinh mạn, yêu đương bừa bãi, và không gây nghiệp tạo nghiệp nữa đâu.
    - Có lẻ là bài học là sự trả quả. Đau khổ thật, nó giai dẳng khó tả, lúc đau lúc không, có thật mà cũng không có thật. Mình có cảm giác là có 1 lượng khí hư rất lớn ở trong bụng, đêm qua đột nhiên đau bên hông, dưới tim khoảng 5cm dữ dội, không ngũ được, qua sáng hôm sau chuyển sang đau bụng dữ dội 1 lúc rồi hết.

    Có khi nào cho anh bạn mượn cái "gối" và chiếc chiếu nên bị vậy không ta??? Mìng nghi ngờ cái dzuj cho mượn cái gối này lắm. Mình cho nó mượn ngũ đở 1 đêm, nó lấy luôn 1 tháng, nó mới trả đựoc vài hôm nay. Có khi nào 1 tháng cho mượn "gối" đó là 1 tháng mà em nó trở mặt cách lòng là có sự trùng hợp gì không ta?????

    Anh chị em nào có am hiểu chuyện này xin chỉ giúp!
    Last edited by tieu_de; 16-06-2010 at 05:35 PM.
    Gát kiếm đêm tàn bên chung rượu
    Đời vui phút chốc hợp rồi tan!roserose

    Tại sao lại gọi vạn vật đồng nhất thể?

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    uk thấy huynh cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết làm j hơn giờ :(
    Thôi huynh đừng buồn và khóc nữa .... ta đi đây
    :rose:

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trời đất ơi .Thất tình có gì là ghê gớm đâu .Thua keo này ta bày keo khác .Bộ thế gian này hết phụ nữ rồi sao ???
    Nó chê mình nghèo nó bỏ mình ,vậy thì mình phải chứng tỏ tài năng của mình cho nó biết ,sau này nó sẽ ân hận vì đã bỏ mình :D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Trời đất ơi .Thất tình có gì là ghê gớm đâu .Thua keo này ta bày keo khác .Bộ thế gian này hết phụ nữ rồi sao ???
    Nó chê mình nghèo nó bỏ mình ,vậy thì mình phải chứng tỏ tài năng của mình cho nó biết ,sau này nó sẽ ân hận vì đã bỏ mình :D

    Vậy là cụ đã nếm thử thứ đó chưa, phê lắm nghe, đủ hỉ , nộ , ái ,ố à. hay là cụ chưa từng, hoặc là nếm nhiều quá " chai" rồi, hề hề:waiting:

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenvutungson78 Xem Bài Gởi
    Vậy là cụ đã nếm thử thứ đó chưa, phê lắm nghe, đủ hỉ , nộ , ái ,ố à. hay là cụ chưa từng, hoặc là nếm nhiều quá " chai" rồi, hề hề:waiting:
    Đúng rồi .Mình đã từng trải qua cái cảm giác thất tình .Vì thế :biến đau thương thành sức mạnh :whistling:

    Khi bị thất tình mình thường đi nghe nhạc .Cùng bạn bè giải trí vui chơi .
    Thời gian là liều thuốc làm ta "quên đi những gì mà ta không muốn nhớ .Vì cố mà quên tức là còn nhớ" :big_grin: ,còn không muốn nhớ ắt sẽ quên :D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
    Trời đất ơi .Thất tình có gì là ghê gớm đâu .Thua keo này ta bày keo khác .Bộ thế gian này hết phụ nữ rồi sao ???
    Nó chê mình nghèo nó bỏ mình ,vậy thì mình phải chứng tỏ tài năng của mình cho nó biết ,sau này nó sẽ ân hận vì đã bỏ mình :D
    ayza nghe huynh nói hay qúa ta...nói thì dễ...không biết làm có dễ không huynh ui!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #19

    Mặc định

    Ôi con đường về
    Ôi con đường về
    Bông hoa còn đẹp
    Lòng sao thấm mệt
    Ngắt vội hoa này
    Nhớ người thuở xưa, thuở xưa

    Hơn 15 năm nay mình trải qua biết bao thăng trầm sóng gió nhưng thật sự cũng ko quên được, chán chưa, nhắc lại mà làm gì

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Buồn thì có buồn thật, tuy nhiên mình cũng phải đứng thẳng lưng lên để mà tiếp bước trên đường tìm lại hạnh phúc cho mình nữa chứ bạn.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •