Bùa ngải hại chồng
28/08/2006 - 12:00 AM


Hạt mã tiền - Loại độc dược cực mạnh

Bà Trần Thị Bảy âm mưu giết chồng mấy lần nhưng phải đến lần thứ tư, ông chồng uống phải một loại thuốc độc do chính bà pha chế.

Ông Bỉnh và bà Trần Thị Bảy (sinh 1958) trú tại nhà số 187, đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Phố Lu, Lào Cai sống bằng nghề xem bói.

Sau nhiều năm chung sống, có mấy người con nhưng trong cuộc sống có nhiều bất hòa. Ông Bỉnh chuyển đến sống tại một căn phòng cho thuê, cách nhà khoảng 100m.

Trước đây, ông Bỉnh kiện bà Bảy ra tòa vì tranh chấp kinh tế. Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng phán quyết nghiêng về phía ông Bỉnh nhưng bà Bảy không chấp nhận. Một mặt kháng cáo, mặt khác bà Bảy rắp tâm sát hại ông Bảy để chiếm trọn tài sản.

Ban đầu, lợi dụng vào niềm tin của một số người, rằng mình là con trời con phật, bà Bảy tung tin ông Bỉnh đang bị một phụ nữ dân tộc bùa chài đến lú lẫn. Và bà tìm cách giải bùa cho ông trở về với gia đình.

Sau đó ít lâu, bà Bảy thực hiện âm mưu hại chồng lần đầu bằng cách nhờ anh Trần Công Đạt, làm nghề xây dựng (người quen của ông bà), đổ chai thuốc độc (do bà Bảy đưa) vào thùng nước ăn của ông Bỉnh nhưng anh Đạt không thực hiện.

Lần thứ hai, bà Bảy mua thức ăn đưa cho anh Đoàn Duy Kiên, là thợ xây dựng, nhờ nấu cho ông Bỉnh ăn.

Bà Bảy còn đưa cho anh Kiên một nhúm rau, có tẩm thuốc độc, với lời dặn “đây là thuốc giải bùa nên Kiên không được đụng đũa đến nồi canh đó”.

Anh Kiên nhận lời giúp nhưng không làm theo lời bà Bảy. Bà Bảy tìm đến anh Đạt và anh Kiên mắng: “Tao nhờ chúng mày mỗi một việc cỏn con mà không làm được. Tao là người của nhà giời nên chúng mày có làm gì tao biết hết. Không cẩn thận thánh vật gãy cổ hai đứa”.

Lần này, bà Bảy mua ba chai bia hơi về nhờ Kiên và Đạt mời ông Bỉnh uống và dặn hai người uống chai màu xanh, chai màu vàng để cho ông Bỉnh.

Lần này anh Kiên càng nghi ngờ hơn khi phát hiện bà Bảy dùng xi lanh bơm một thứ nước có màu đỏ vào chai bia dành cho ông Bỉnh.

Ba người kéo nhau về lán uống bia nhưng anh Kiên đổ chai bia màu vàng đi rồi đem trả bà Bảy đủ ba chai. Bà Bảy hý hửng nhưng vẫn dọa: “Ngày mai xem lão ấy đi làm không là tao biết ngay”. Lần nay ông Bỉnh lại thoát chết.

Vẫn thủ đoạn như trên, bà chuyển sang hướng nhờ anh Bùi Văn Tuấn, trú tại xã Phố Lu, bạn của ông Bỉnh giúp đỡ.

Bà Bảy đưa cho anh Tuấn một chai rượu ngâm hạt mã tiền và củ gấu tàu (hai loại độc dược cực mạnh) và nói chỉ dành cho cho ông Bỉnh uống trong bữa nhậu do bà bố trí.

Khi thấy ông Bỉnh kêu đau bụng và cứng hàm, anh Tuấn đưa ông Bỉnh về nhà bà Bảy. Tại đây, ông Bỉnh đau đớn vật vã nhưng bà Bảy nhốt ông Bỉnh vào trong buồng và khóa trái cửa lại cho đến khi chồng chết.

Về phần anh Tuấn cũng suýt mất mạng vì nếm thử chai rượu nhưng may được gia đình kịp thời chữa chạy.

Theo Gia Đình&Xã Hội