từ năm 13 tuổi đến nay,tui thường mơ thấy tui là 1 thủ lãnh của 1 chủng tộc kì lạ mà trong lịch sử loài người chưa hề ghi chép:tóc trắng,mắt nâu,da trắng,chiều cao trung bình 1m70.Nơi chúng tôi ở là 1 thành phố lớn giữa biển với những công trình vĩ đại ngang hàng với sin ga po hiện nay,có 1 kim tự tháp bằng kim loại với viên kim cương ước chừng nặng hàng tấn trên đỉnh,diện tích có thể bằng sài gòn bây giờ{1 điều mà các nền văn minh cổ ko làm đc}chúng tôi chiếm tất cả châu lục làm thuộc địa,tổ tiên chúng tôi dạy các cư dân trồng trọt{giống lạc long quân hay các vị thần của hầu hết cư dân quá}phía bắc nam cực chưa bị đóng băng mà là vùng đất của chủng tộc da xanh,chúng tôi còn phát minh ra máy bay nhưng ko chảy=xăng dầu,chúng tôi ko thắp sáng thành phố =đèn điện nhưng =các loại đá màu bạc trắng,nhưng cuối cùng mặt đất nứt ra,dung nham trào lên khắp nơi,mặt đất rung chuyển dữ dội,sóng thần phủ lấp thành phố,rồi tất cả biến mất,phải chăng đây là kiếp trước hay điềm báo tận thế?