Sáng qua ngày 24.06.2012, Shaolaojia (ông già họ Thiều, tức Võ sư Thiều Ngọc Sơn) tranh thủ ghé thăm người chị họ ở quận 12, Tp. HCM. Đã hơn 8h sáng mà vẫn thấy cửa đóng then cài, chung quanh vắng ngắt, liếc xéo vào trong không thấy một bóng người. Sao thế nhỉ, bình thường hôm nay (chủ nhật) nhà phải đông người lắm cơ mà, cớ sao lại vắng ngắt như chùa bà đanh thế này ? Đang phân vân không biết có nên gọi cửa hay không thì bỗng thấy một người trông có vẻ như một gia nhân (sau này được biết đó là Qui, đệ tử của bà Năm) đi tới. Shaolaojia liền lấy tay vời anh ta lại, hỏi:

- Ủa, hôm nay mọi người đi đâu hết rồi cậu?

- Dạ ! Vẫn ở nhà đấy ạ, có điều mọi người đang tập trung hết ở hẻm phía sau nhà.

- Hẻm ở sau nhà là sao? Shaolaojia ngạc nhiên.

- Khách quan cứ men theo con hẻm bên hông phải đi vào thì khắc biết.

Người gia nhân dùng tay chỉ chỉ rồi sau đó liền đi thẳng vào phía trong.

Tò mò, Shaolaojia liền đi theo sự chỉ dẫn của người gia nhân, khi vào trong hẻm chừng 50m, tai Shaolaojia bỗng nghe những tiếng động khác thường, những tiếng động phát ra từ đường quyền ngọn cước; tiếng loảng xoảng, leng keng, lúc chát chúa nghe đến rợn người của loại "hàng nguội" ... và kèm theo đó là những âm thanh la hét, reo hò như tiếng bắt cướp trong làng...

Cướp đâu ra lúc sáng sớm thế này nhỉ? Hoài nghi và cảnh giác, bởi vậy nên hành vi của Shaolaojia cùng đệ tử (huyen_vu) bỗng dưng cũng đâm ra thận trọng, rón rén, lén lút và hết sức... đề phòng.

Các bạn vào đường link dưới để xem tiếp bài viết
http://thaicucthieugia.com/index.php...-nht&Itemid=35
Chúc mọi người một ngày tốt lành.