Hội cơm tám!!!
Bán cơm:Cu Maks
Khách V.I.P:
_Ma ma HY
_Ngoại BQT
_anh LTL
_tỷ Mai
_huynh Splen



Đúng lúc có chuyện cần tâm sự may quá lại có hội cơm tám mình đây!!!

Hum nay trời thì nóng nực,cu Maks ngồi nhà cả ngày cho mát đến lúc có thằng bạn rủ đi bơi!!!
Thế là hí hửng quá xuống nhà,tìm lòi con ngươi ra không thấy chìa khóa nhà của mình,may quá mẹ về,thế là lại vội vàng đi,đi được một quãng quên chưa mang tiền,thế là lại phải quay lại.
Đi đến Ngã 6 thì gặp ngay đoàn tàu hỏa chở than,dài dằng dặc đợi 7-10 phút,lại còn phải thoát khỏi đám đông,quá ca bơi 10' rồi,vội vàng đạp rồi chống chân xuống kiểu gì vết thương hum nọ bị tai nạn lại tóe máu ra.
Nghỹ đi đến đấy rửa sau vậy,đạp đến thỳ..............
BỂ BƠI ĐÓNG CỬA ĐỂ SỬA CHỮA
chưa hum nào đen như hum nay.đắp đá vào đầu cho hạ hỏa.....:phbbbbt: