Cả bố mẹ và các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Yulin, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đều bàng hoàng không hiểu vì sao bé gái 18 tháng tuổi tên Tingting lại có vô số đinh trong bụng mà không hề hấn gì.

Dù nằm viện khoảng một tháng qua, không hề có cơ hội tiếp xúc với đinh, nhưng bé Tingting vẫn thải ra 21 chiếc và còn 3 chiếc nữa ở trong người. Ngoài ra, sau khi chụp X-quang nhiều lần để chứng tỏ cô bé không còn chiếc đinh nào trong người thì lại xuất thêm thêm 2 đến 3 cái trong khoảng thời gian từ ngày 5/5 và 10/6.

Ông Zhou, bố của bé Tingting là một thợ mộc nhưng ông và vợ cho biết, họ luôn cất đinh xa tầm với của con.

Vào tháng 12 năm ngoái, con gái ông đã được đưa đến bệnh viện vì liên tục co giật và nôn mửa.
Ảnh: Globaltimes.cn.
Phim chụp Xquang có hình ảnh những chiếc đinh trong người cô bé. Ảnh: Globaltimes.cn.

Theo Xi'an Evening News, khi đó, bác sĩ đã cho chụp CT xem não cô bé có vấn đề gì không, chứ không hề kiểm tra dạ dày của em. Cô bé đã được cho về nhà nhưng hôm 5/5, ông Zhou lại phát hiện có hai chiếc đinh trong mồm Tingting. Ông đã lấy nó ra và đưa con gái đến bệnh viện. Tại đây, kết quả chụp Xquang cho thấy có 3 chiếc đinh trong dạ dày của bé.

Kể từ đó đến nay, Tingting đã được chụp Xquang 18 lần và và tiếp tục nôn ra những chiếc đinh trong khi cơ thể không hề có dấu hiệu bất thường nào.

"Đến giờ chúng tôi vẫn không thể đoán được điều gì đang xảy ra với cô bé. Chúng tôi chỉ có thể điều trị cho em như một trường hợp nuốt đinh thông thường", Shen Zhijun, bác sĩ điều trị cho Tingting nói. Ông cho biết, ông từng gặp những đứa trẻ nuốt chuỗi hạt, bóng đèn hay những dị vật khác và tất cả đều có những biểu hiện bất thường.

"Nhưng Tingting là một hiện tượng kỳ lạ. Những chiếc đinh không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho bé", bác sĩ Shen nói.

Vương Linh_VNEXPRESS