Một hôm tôi mơ mình đang đứng trên, tựa hồ như đỉnh núi, phải leo một cái thang tre mới xuống được chân núi. Dưới chân núi rất đẹp và có mấy người hình như là già làng, trưởng bản cửa khu vực đó. Nhiệm vụ của tôi phải điều chỉnh cho chân thang tựa thật vững vào một gốc cây, đề thang khỏi trượt và leo xuống. Nhưng làm như vậy thì thang nằm rất thoải và tôi sợ bị gãy khi leo giữa chứng, bèn dựng cho thang dựng đứng lên cho chắc chắn rồi leo xuống. Nhưng leo được mươi bậc thì thang rút ngắn lại và tôi bị treo lơ lửng, không xuống được. Vậy hoảng hốt kêu la thì tỉnh dậy, hú vía vì không bị ngã vì leo thang xuống núi. Tôi chẳng hiểu ý nghĩa giấc mơ này là thế nào. Xin các cao nhân giải giúp nhé.