-năm nay em 20t, thường xuyên bị bóng đè từ hồi lớp 5, lúc đầu có hơi sợ nhưng bị nhiều lần thành quen, dáng người nhỏ con yếu ớt nên mẹ nói là "ăn ít nên cơ thể yếu nên mới bị vậy, ăn uống nhiều vào, cơ thể khỏe khoắn thì sẽ hết" em nghĩ cũng phải, nên cho qua, từ bấy đến giờ vẫn nhỏ con yếu ớt và vẫn bị bóng đè thường xuyên........nhưng tóm lại là thấy bình thường, không sợ, k lo lắng gì cả
-nhưng đến 3h đêm mùng 2 âm lịch vừa rồi em đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì cảm thấy có người ôm mình từ đằng sau ( e đang nằm ngủ nghiêng) tưởng bà chị họ phòng bên sang ngủ cùng nên e để yên, rồi thấy vỗ nhẹ nhẹ vào eo mình ~> em bắt đầu thấy là lạ nhưng vẫn để yên, rồi 1 lúc sau ghé sát vào tai và thì thầm cái gì nó, k xác định đc giọng nói là nam hay nữ, em chỉ biết là nó_ cái vật thể không xác định kì lạ mà e tưởng là chị em.. thì thầm rất to, nhưng nghe k hiểu gì hết trơn, sợ quá trừng cả mắt lên thì cảm giác ấy biến mất, e mở trừng mắt nhưng ng e vẫn để yên ạ, tự nhủ với mình là "mơ thôi, mơ thôi!" nhưng không hiểu sao cảm thấy rất sợ, nằm đc 30' tự khuyên mình ngủ mãi k đc, em bật điện bật laptop đọc báo đến khi sáng hẳn (tầm 5h30h đến 6h) thì e mới dám lên giường... và từ hôm ấy đến giờ em mất ngủ =.=, ngủ tiếp mà nó ôm mình lầm bầm tiếp thì chắc mình chết quá !!!
- mẹ e vẫn bảo " yếu quá nên thế, ăn nhiều vào!!!!"
-chị họ bảo :" mày chết, mày có làm điều sai trái khuất tất với ai k mà chết đi người ta theo mày, lại còn ôm mày nữa,mày chết, mày chết!!!",
-bác dâu bảo: " hay là đi đường gặp tai nạn chết người k xuống tiền nên người ta theo!!!"
- anh trai con bạn bảo : " chắc đi chơi tối nên có anh vong hồn nào thấy xưn xắn nên thích rồi bám càng, chứ theo a đc biết là người âm cũng có tôn ti trật tự lắm, còn hơn cả người thường nhiều,nếu mà vong hồn đi đường mà theo chắc là cũng như kiểu vong không có nơi nương tựa,kiểu như là cù bất cù bơ ấy"
-qua 1 số thông tin thì em biết được là có hiện tượng vong hồn theo người, lên mạng và tìm được diễn đàn này, các cô, các chú, các anh các chị các bác.... có ai giúp e với ạ,theo em được biết là vong mà theo mình thì hầu như là làm mình khổ đường tình duyên, còn lại mấy đường khác thì vẫn bên cạnh cầu phúc cho mình ( nếu mà đúng như vậy thì e cũng kệ để "nó" theo ạ) nhưng mà k thích "nó" chạm vào người mình tí nào, lại còn lèm bèm xèm nữa:(
- tất cả những điều bên trên làm e nghĩ mình có vong đi theo, mà cũng chưa biết đc vì có thế như mẹ e nói là "lí do sức khỏe", mọi người cho e lời khuyên cũng như cách giải thoát khỏi tình trạng này ạ, em sợ lắm ạ, "nó" lầm bầm vài lần nữa thì e k ngủ (ban đêm) suốt đời :((