Cách đây vài hôm, em có nằm mơ 1 giấc mơ kì lạ. Trong mơ em thấy mình nằm cắt vẻo trên 1 cành cây, trong rừng, có sương mù nữa :love_struck: Em đang nằm ngủ trên cành cây đó thì tỉnh giấc. Khi nhìn xuống dưới đất thì thấy có 1 vài đứa nhỏ ( 1 hay 2 gì đó em không nhớ rõ ) nhìn em với vẻ mặt rất đáng sợ. Chúng còn đưa tay lên muốn với tới em :( Em giật mình tỉnh dậy.
Em cứ suy nghĩ về giấc mơ đó. Tới hôm qua em đi coi bói ở 1 cô. Cô này hồi Tết em có coi, bói quẻ + bài + chỉ tay. Em thấy nói cũng đúng. Hồi Tết thì cô nói em với bạn trai hiện tại phải 10 năm nữa mới lấy nhau :surprise: Còn bây giờ thì cô nói cuối năm lấy :day_dreaming: tại vì em Nhâm Thân còn bạn em Bính Dần nên không lấy bây giờ thì dang dở hết :straight_face: Cô còn nói bạn em thương em lắm nhưng lấy về thì em khổ :talk_to_the_hand: giống kiểu mắc nợ ấy ạh :blushing: Cô còn bảo em về nói bạn em lo mà đi tu hành, lừa con gái người ta sau này coi chừng chết trẻ :icon_rolleyes: mà đúng là trên bàn tay của bạn em đường tâm đạo nó cắt ngang ( em nghe nói những người có đường chỉ tay như vậy thì chết trẻ hoặc chết ngoài đường :( ) Nghe cô phán tới đó thì em hơi sợ sợ. Cô còn nói bạn em trước giờ lừa gạt 2 đứa con gái rồi. Em về hỏi bạn em thì bạn em thừa nhận người yêu cũ trước đây có phá 1 lần :( Em liền liên tưởng tới giấc mơ hôm trước :i_dont_want_to_see: Có phải đó là đứa bé đó hiện về hù dọa em không :crying:1 Thật sự thì em rất sợ. Chắc chắn là từ trước đến giờ em chưa làm chuyện gì liên quan đến nạo phá thai nên em lo lắng lắm :(