kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Bí ẩn giấc mơ!!!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Bí ẩn giấc mơ!!!

    Qua diễn đàn thegioivohinh.com,mình thấy chuyện mơ thấy Phật không có gì là quá xa lạ,nhưng mình vẫn xin đựoc post bài viết này,mong mọi người tham gia đóng góp ý kiến và cho mình lời khuyên,đặc biệt là mình mong nhận được lời khuyên từ bạn RPe , Anhdaovang 2010 khuyetdanh
    Mình vốn không phải là người am hiểu và ham tìm hiểu về Đạo Phật,nhưng rồi những giấc mơ lạ đã làm mình phải suy nghĩ và từ đó mình bắt đầu tìm hiểu về Phật Pháp

    _ Lần đầu tiên,cách đây gần 1 năm,chả vào ngày gì đặc biệt cả,mình nằm ngủ và mơ thấy đi đến 1 nơi lạ,rồi bất chợt nhìn thấy giữa 1 bãi đất trống là vô vàn những người dân,già trẻ lớn bé mặc đồ rách rưới,trông rất khổ sở,nhơ nhuốc. Rồi từ trên cao(mình ko nhớ rõ được là từ đâu) 1 vị trông giống như thầy Huyền Trang trong bộ phim Tây Du Ky (mà sau đó mình mới biết đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát).Mình chỉ nhìn thấy nghiêng nghiêng và mờ mờ,ko rõ mặt của Người,Người bước xuống,tay chắp kiết già,lẩm nhẩm điều gì đó.Và sau đó,tất cả những người dân nghèo khổ cơ cực kia đều cúi lại và đi theo ngài,đi xa dần và khuất tầm mắt.

    - Lần thứ 2,cách đây khoảng 2 tháng,đó đúng hơn là 1 ác mộng,mình nằm mơ đi dã ngoại cùng bạn bè,đến 1 bãi biển rất đông người đang tắm,mình xuống biển và sau đó là cảm giác ngộp thở,nước biển xối mạnh vào mũi miệng và gần như tưởng mình chết đuối,ngay lúc đó,1 cô bé kéo mình lên và nói "Cô ơi,cô sao vậy" - "Cô bị ngập nước hết cả người cháu ạ,cô tưởng mình chết đuối" - "Không phải cô ơi,nãy h cô vẫn ở chỗ nông nhất mà". Mình nhìn xung quanh thì quả là mình đang ở chỗ nước nông đến ngang đùi".Rồi như theo quán tính,mình quay ra bảo mọi người đang bơi ở biển "Mọi người vào bờ đi,sắp có họa lớn rồi,mau trốn đi" nhưng ko ai nghe theo cả,mình vội vàng lên bờ.
    Sau đó,cùng với đám bạn đến thăm 1 Bảo tháp (trong mơ họ gọi như thế) leo lên mấy tầng rồi nghỉ,ngắm nhìn những bức tượng hình các vị quan,nhưng đang chiêm ngưỡng thì bỗng nhiên các bức tượng rung chuyển và sau đó rầm rầm đuổi theo mình và 1 cô bạn nữa,chỉ có mình thoát nạn,ra được Bảo Tháp,chạy hộc tốc xuống đến tầng cuối cùng và mở được cửa chạy ra ngoài,ra bãi biển thì nhìn thấy 1 cảnh tượng là tất cả người dân đều chết trên biển,họ chết rải rác trên mặt nước và cả ở bãi cát,ko rõ lý do vì sao mà dân chúng chết nhiều đến vậy,mình chỉ nhớ là trong mơ mình khóc như 1 đứa trẻ vì quá sợ hãi,nhưng kinh hãi nhất đối vs mình là hình ảnh nhìn từ bãi cát,mình thấy cảnh một bức tượng phật Di Lặc 1 nửa bị nhuốm máu trôi lềnh bềnh trên biển.Sau đó,mình tỉnh giấc.

    Có lẽ mọi người đọc sẽ thấy có nhiều điểm vô lý và thiếu logic,nhưng mình nghĩ những giấc mơ luôn như vậy,vừa thực vừa hư,nhưng có những hình ảnh rất rõ nét và gây cho mình những suy nghĩ lẫn tò mò,như Hình ảnh Bồ tát Địa Tạng hay hình ảnh tượng Phật Di Lặc 1 nửa bị nhuốm máu trôi lềnh bềnh trên biển,mình rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi người.

    Mình xin chân thành cảm ơn!

    Quỳnh Lê.
    Last edited by quynhle_0110; 12-06-2010 at 12:54 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •