kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: ***Chén cơm thầy tu***

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Thumbs down ***Chén cơm thầy tu***

    CP nghe như vầy!!!
    Một thời đức phật ở thành xá vệ trong vườn cấp cô độc người đang ngổi thuyết pháp cùng 1.200 tỳ kheo và các đệ tử!

    Bổng trong đám đại chúng có người đứng lên hỏi rằng!

    Bạch thế tôn! hôm qua trong lần đi khất thực con có ghé lại nhà của một vị đạo sĩ đàm đạo học thuật nhưng tình cờ con gặp được một vị thầy tu cũng đang ở đó đàm đạo! (vị này tu tại gia chứ không xuất gia quy y tam bảo), gặp con thầy tỏ ra mừng rỡ thân mật mời con về nhà thầy ấy để tiện việc cùng nhau đàm đạo về học thuật! chúng con say sưa đàm đạo học thuật quên cả ngày tháng thì bỗng một hôm người nhà của thầy đi ra đi vào không ngớt và luôn miệng nói những điều xằn bậy của thế gian xen vào giữa câu chuyện của chúng con! thấy cảnh ấy con vội khuyên thầy rằng: "nếu ông thật tâm cầu đạo thì ông nên tránh nơi này vì nó sẽ làm ô uế thanh tâm của ông, khó mong có được tâm tịnh thì lào sao cầu đạo" - Lời thật hay dễ mất lòng! vị thầy tu này mặt chuyển sắc ra vẻ giận dữ và rồi ngài đứng dậy! đổ lại chén cơm mà người vừa khất thực cho con! tỏ thái độ hung hãng muốn đuổi con ra khỏi nhà! Con thấy lạ bèn hỏi thì thầy ấy im lặng không nói! như thế là vì lẽ gì mong thế tôn từ bi giải đáp cho con được hiểu!!!

    Thế tôn cười khẽ rồi chậm rãi từng lời nói cho vị tỳ kheo hiểu!

    Con có biết con làm như thế là đã giật mất chén cơm thầy tu kia đi không!!!?

    Vị tỳ kheo ngơ ngát tỏ ra không hiểu.

    Thế tôn tiếp lời:

    Thật ra vị ấy mời con về nhà là để con thuyết pháp cho tất cả chúng sanh nghe! nhờ đó mà thầy ta được hưởng lợi từ các vật phẩm cúng dường mà chúng sanh dâng đến! nhưng vì trong chúng sanh có vô số loại người nên cũng có người không cầu đạo pháp mà chỉ muốn thỏa mãn chí tò mò nên vào nhà của lão ấy! nhưng vì cái lợi trước mắt lão ấy vẫn chấp nhận cho việc đó diễn ra!

    Lão làm nhà thật rộng, thật cao! thật đẹp chỉ để mục đích đó chứ lão có cần cầu đạo gì đâu mà con lại mất công thuyết pháp với lão!

    Vậy nên con nhớ lần sau khi ghé nhà ai cũng nên tìm hiểu chân tướng cho rỏ!

    Nay con ra khỏi nhà lão lại nói rằng nhà lão không thể tu tâm học đạo thử hỏi những người hiểu biết sẽ thức tỉnh thì họ kéo đi hết lão lấy gì mà sống!

    Khác nào con đập đổ chén cơm của lão ấy làm sao mà lão ấy không giận cho được!!!

    A Di Đà Phật vị tỳ kheo nghe xong lòng nhẹ nhàng buông xả tất cả và tự nhủ lòng mình! từ nay ta sẽ cố tâm mà tu học và xây dựng một đạo viện cho tất cả mọi người cầu đạo chân chính chứ không như nhà lão thầy tu giả tạo ấy nữa
    Last edited by cuonphong; 11-06-2010 at 10:32 PM.
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •