Lật tẩy “thầy thuốc” bí ẩn
Theo Tin tức online -

Trong vai người cần chữa bệnh vô sinh, PV đã tìm cách tiếp cận vị “thầy thuốc” bí ẩn, sau đó phối hợp Thanh tra Sở Y tế TP.HCM lật tẩy vị “thầy thuốc” này.

Sợ bị bệnh nhân “thuốc”?!

Sau khi nắm bắt những cách thức chữa bệnh của “thầy thuốc” bí ẩn, chúng tôi trong vai nhiều bệnh nhân gửi e-mail và liên lạc với “thầy” qua điện thoại di động. Lúc nào cũng nhận được sự tư vấn nhiệt tình, nhưng hễ đề cập xin diện kiến “thầy” trước khi tiến hành chữa trị thì đều bị từ chối, thậm chí xin địa chỉ khám chữa bệnh cũng không được, vì: “Tôi rất bận, cứ đi khám ở bệnh viện, khi có kết quả xét nghiệm thì đánh máy, gửi qua mail cho tôi xem. Có gặp cũng không hơn gì đâu, đừng bận tâm”.
Lật tẩy “thầy thuốc” bí ẩn

Chúng tôi chuyển sang vai một nữ bệnh nhân nói chuyện rất có duyên (qua online với “thầy thuốc” bí ẩn) và tỏ ý rất muốn được gặp “thầy”. Vị “thầy thuốc” bộc bạch cả tuổi tác, nhưng vẫn từ chối gặp. “Mình đã từng gặp bệnh nhân cứ đòi gặp bác sĩ cho bằng được, khi gặp đòi yêu cả bác sĩ, cũng có trường hợp mời mình đi ăn uống, rồi lén bỏ thuốc vào ly nước của mình...”, “thầy thuốc” giãi bày với nữ bệnh nhân.

Trong một e-mail cho “thầy thuốc” bí ẩn, vợ chồng anh M. ở Hà Nội (chúng tôi có đề cập trong bài trước), bày tỏ nỗi khổ sở vì đã 11 năm lấy nhau vẫn chưa có con, và tha thiết: “Xin lương y cho em địa chỉ cụ thể, để vợ chồng em vào chữa trị...”, thì “thầy thuốc” bí ẩn trả lời lại rằng: “Thật ra bạn vào Sài Gòn cũng bằng thừa, vì tôi sẽ không khám gì cho bạn. Tôi chỉ xem các kết quả mà tôi yêu cầu bạn đi khám nơi khác thôi, sau đó tôi sẽ tổng hợp lại và ra phác đồ chữa trị. Đó là cách làm việc của tôi. Tôi có hồ sơ bệnh án điện tử, tôi kê toa thuốc và gửi thuốc cho uống, uống xong xét nghiệm lại xem kết quả. Tiếp tục cứ thế, mỗi tháng tôi gửi thuốc ra 1 lần để uống trong tháng, hết thuốc gửi tiếp, thanh toán tiền đầu tháng... Bệnh nhân của tôi tại Hà Nội có gần 70 người”.

Toàn là thuốc bổ!

Chúng tôi đã lần theo địa chỉ “thầy thuốc” Nguyễn Anh Tuấn, số 9L đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2 (TP.HCM) ghi trong mail của “thầy thuốc” để tìm gặp “thầy”. Thế nhưng, mất nửa ngày quần đi quần lại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn thuộc P.Bình Trưng Đông, P.Bình Trưng Tây, Q.2), từ mặt tiền đến trong hẻm vẫn không thể nào tìm được địa chỉ 9L, cũng không ai biết “thầy” Anh Tuấn. Hỏi nhiều người dân, các chị bán nước ở đầu các khu phố, các dãy chung cư... đều nhận được cái lắc đầu! Gọi vào điện thoại thì “thầy” nói: “Tôi đang ở Hà Nội, rất bận”. Gần trưa, lúc tưởng phải bỏ cuộc thì một người dân khi được hỏi thăm cho biết: “Tôi sống ở đây 43 năm, nhưng chưa nghe nói khu vực này có thầy thuốc tên đó, chỉ có một người phụ nữ bán thuốc xoa bóp gần đây, anh lại đó hỏi xem sao”.

Chúng tôi đến căn nhà 3 tầng trên đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, bên ngoài cổng treo tấm bảng nhỏ xíu “bán thuốc bong gân, xoa bóp...”, có ghi số điện thoại bàn. Đứng bên ngoài gọi vào điện thoại bàn, thì đúng giọng của “thầy” tiếp chuyện, dù trước đó không lâu ông cho biết: “tôi đang ở Hà Nội, rất bận!”. Khi chúng tôi cho biết đang ở đường Nguyễn Duy Trinh và muốn ghé cơ sở của “thầy” cho biết thì “thầy” nhất quyết không cho địa chỉ, chỉ nói: “Tôi đang bận lắm!” rồi... cúp máy.

Mấy hôm sau, chúng tôi cố gắng thuyết phục “thầy” cho gặp và bất ngờ nhận được sự đồng ý. “Thầy” nhắn cho chúng tôi địa chỉ nhà 669 Nguyễn Duy Trinh (căn nhà mà chúng tôi đã đến trước đó). Tiếp chúng tôi, “thầy thuốc” bí ẩn là đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, đúng giọng miền Bắc của ông đã nhiều lần nói chuyện qua điện thoại. Căn phòng không có những đồ nghề như một phòng khám thông thường khác, ngoại trừ chiếc tủ gỗ (loại các phòng chẩn trị đông y hay dùng). Xem qua xét nghiệm tinh dịch đồ, phân tích những chỉ số về mật độ tinh trùng, hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, “thầy” hỏi chúng tôi về số lần quan hệ vợ chồng trong tuần, một số triệu chứng... rồi “phán” thận tôi hơi yếu, tim đập nhanh. “Anh cần lấy 10 ngày thuốc, tổng cộng 650 ngàn đồng”, thầy “chốt” lại. Chúng tôi xin mua trước 5 ngày và “thầy” gật cái rụp. Thuốc cho 5 ngày (giá 325 ngàn đồng) gồm 5 viên vitamin E, 5 viên thuốc bổ và 3 thang thuốc Bắc. Không hề có toa thuốc! Theo nhiều bác sĩ, lương y, những loại thuốc chữa vô sinh mà “thầy” Tú kê cho phóng viên chỉ là thuốc bổ thông thường. Chữa vô sinh không thể bằng cách gom công dụng của nhiều loại thuốc bổ lại với nhau như vậy...

Lật tẩy

Sau khi diện kiến và mua thuốc của “thầy”, nhận thấy đây là kiểu chữa bệnh không bình thường, PV phối hợp Thanh tra Sở Y tế TP.HCM lật tẩy “thầy thuốc” bí ẩn.

Sáng 7.6, viện lý do bị phản ứng phụ sau khi uống thuốc do “thầy” kê, chúng tôi mang thuốc quay trở lại nhà “thầy” để kiểm tra lại hòng xác minh xem “thầy” có nhà hay không. Trong lúc “thầy” đang kiểm tra lại thuốc thì đoàn Thanh tra Sở xuất hiện, lập biên bản về những sai phạm của “thầy” trong quảng cáo khám chữa bệnh vô sinh. Bác sĩ Phạm Hữu Quốc (Thanh tra Sở Y tế) cho biết: “Vị này chính là lương y Nguyễn Anh Tú, trước đây hành nghề y học cổ truyền tư nhân. Gần 2 năm trước, Thanh tra Sở Y tế TP đã lập biên bản, xử lý sai phạm đối với ông Tú vì quảng cáo chữa bệnh ung thư bằng việc sử dụng trái phép thuốc giảm đau cực mạnh có chứa morphin cho người bệnh. Lần đó, xét thấy ông Tú là lương y đang mắc bệnh suy thận mãn nặng, phải chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Nhân dân 115, nên thanh tra có giảm nhẹ tình tiết xử lý là chỉ rút giấy phép hành nghề”.

Làm việc với đoàn thanh tra, “thầy” Tú thừa nhận sai phạm khi tư vấn, bán thuốc chữa bệnh vô sinh qua mạng, nhưng phân bua: Do bị suy thận mãn, một tuần phải chạy thận 3 lần, tốn ngoài 5 triệu đồng, hoàn cảnh khó khăn, cộng với không có việc làm, ngồi nhà... buồn nên lên mạng tư vấn chữa vô sinh cho người bệnh (?!). Khi bệnh nhân nào có nhu cầu mua thuốc thì “thầy” đi... mua giùm, yêu cầu bệnh nhân chuyển tiền vào tài khoản của thầy rồi thầy chuyển thuốc trả bệnh nhân... “Đến nay, ông Tú vẫn không có giấy phép, nhưng đã thực hiện tư vấn, chữa bệnh qua mạng như thế là sai trái. Ông Tú không những sai về pháp lý, mà cả về chuyên môn ông cũng không được phép tư vấn, ra phác đồ chữa vô sinh như thế”, bác sĩ Quốc khẳng định và yêu cầu ông Tú tuần tới đến Sở Y tế làm việc. Trước mắt, đoàn thanh tra yêu cầu ông Tú ngưng ngay việc tư vấn, khám chữa bệnh vô sinh qua mạng.