I.- PHÙ CHÚ VỀ TÌNH CẢM VÀ HÔN NHÂN

Những phù chú về tình cảm và hôn nhân đã xuất hiện và được quan tâm rất nhiều từ thời cổ đại Trung Quốc, lưu hành rộng rãi trong các bộ tộc thiểu số.

1.- Phù chú về sự tìm cầu tình yêu:-

a.- Phù chú của Miêu Tộc:-

Nếu chàng trai có lòng yêu thương một cô gái X. nhưng cô ta không để ý đến mình, chàng trai nhờ một “Vu sư” (thầy bùa) làm giúp một tượng “nam nữ đang giao hoan” bằng gỗ. Trên hình tượng nữ, dán vào đó một số tóc của cô gái (mà mình đang yêu) hoặc móng tay móng chân cũng được. Sau đó, kín đáo đặt tượng nam nữ nầy ở trước hoặc sau nhà cô gái.
Ông Thầy đến chỗ đặt tượng vào ban đêm, làm phép thâu hồn cô gái, đọc chú như sau:-
“Ác nga ác, hỡi linh hồn cô gái đẹp tên họ…., mau mau đến nhập vào tượng nầy. Ta đã chuẩn bị cho ngươi vòng vàng nữ trang, ta đã chuẩn bị tiền bạc cho ngươi, ta đã chuẩn bị y phục mới đẹp cho ngươi…Hãy mau mau đi vào giấc ngủ, mau mau đến ngủ cùng chàng trai tên…”.
Thầy làm phép nầy đúng bảy đêm, cô gái sẽ tự ý tìm đến chàng trai si tình đó.

b.- Phù chú của Tráng Tộc:-

Bộ tộc Tráng ở tỉnh Quảng Tây có truyền bá phù chú tình yêu như sau:-
Chàng trai biết cô gái thường hay đến một nhà người nào đó để thăm viếng vui chơi cùng bạn bè, chàng tìm đến nhà người đó, trong lúc ngồi chơi, chủ nhà mời uống nước, hút thuốc (tộc nầy nam nữ đều hút thuốc). Chàng cầm bọc thuốc và bình nước lên chú nguyện thầm, đại ý như sau:-

“Nguyện cho tên họ….khi hút thuốc nầy, uống nước nầy, sẽ bị sức hút vô hình mạnh mẽ về phía ta, nay ta dùng tay vỗ xuống đất ba cái, dùng miệng thổi vào bịt thuốc ba hơi, người uống nước hút thuốc nầy sẽ yêu thương ta mãnh liệt”.

Chú nguyện rồi trả lại bịt thuốc và bình nước cho chủ nhà. Nếu cô gái kia đến, uống nước và hút thuốc đó sẽ đi tìm chàng trai mà thổ lộ tình cảm yêu thương.
Nếu quá ba ngày cô gái không đến hút thuốc uống nước thì phù chú không còn linh nghiệm.

-Có một số khác, nếu cô gái không hút thuốc thì chàng trai vẽ hình cặp nam nữ giao hơp, hoặc đôi cá chép đang “khấu “ (ngậm miệng nhau), hoặc hình tượng mặt trời mặt trăng liền nhau…rồi đọc chú :-

“Nhật xuất Thái Dương—Tiên trà lai chiếu—Trợ ngã ngã trà—Lịnh nhữ thực nhữ tâm qui thuận ngã—Ngô phụng Tam sơn cửu hầu luật lịnh nhiếp”

Kế đem đốt tờ giấy phù chú đó, hoặc bỏ vào đồ ăn uống cho cô gái dùng, hoặc tìm cách nhét tờ giấy ấy vào gối cô gái nằm, tức gây nên lực vô hình khiến cô gái phát sinh tình cảm với chàng trai.

c.- Phù chú của tộc Mao Nam :-

Ngày xưa, ở tộc Mao Nam, nếu có chàng trai nào đến tuổi kết hôn mà không có cô gái nào chấp thuận, hoặc hay bị lôi thôi, rắc rối trong vấn đề cưới hỏi, trở ngại cho việc hôn nhân, người ta cho là “bị hung thần cản trở”. Muốn cho việc cưới gả thuận thảo, phải nhờ Thầy làm phép “hóa giải” như sau:-

Thầy đến trước chỗ phòng ngủ của chàng trai, sắp bày phẩm vật gồm ba con gà trống, trà rượu trên bàn, Thầy đọc chú :-

“Đông Phương Trương Sư Lộ , Nam Phương Đặng Sư Lộ , Tây Phương Âu Văn Chủ , Bắc Phương Lý Môi Nhân , Trung Cung Hôn Nhân Hành Giá Lan Lộ Hung Thần 、Lan Lộ Tiểu Nương ……”.

Kế ông Thầy dùng một sợi chỉ đen nhuyễn, cột hai cánh cửa phòng ngủ chàng trai lại. Anh ta tiến đến, dùng chân phải đạp bung cánh cửa, chỉ đen bị đứt. Sau đó, chàng trai sẽ có người yêu và tiến hành hôn
2.- Phù chú thúc đẩy ái tình phát triển:-

Hái một chiếc lá non mới ra, để trên bàn tay trái, day mặt về hướng Đông đọc chú hai lần, kế day mặt về hướng Tây cũng niệm chú hai lần. Bài chú như sau:-

“Âm thừa dương chi khí, dương thừa âm chi tinh, nhĩ chi giao nộn diệp, kết ngô mỹ ái tình. Tức hỉ thiên diễu thiên diễu, như ngư tợ thủy”.

(Âm nương theo khí của dương, dương nương theo tinh của âm. Người tiếp nhận chiếc lá non nầy, kết hợp tình yêu tốt đẹp với tôi, niềm vui mênh mông như trời cao thăm thẳm, như cá gặp nước)

Sau đó, cắt nhỏ chiếc lá ấy ra, tìm cách cho “đối tượng” ăn. Truyền thuyết nói rằng, hễ ăn hết “lá tiên” nầy thì người đó yêu thương mình tha thiết.

3.- Phù chú giữ người yêu (chồng):-

Nếu e sợ người yêu (chồng) nửa đường bỏ rơi mình, lấy tờ giấy tìm cách cho người yêu (chồng) in dấu bàn chân trái của anh ta lên giấy. Vào lúc tám giờ đêm, đem chôn tờ giấy ấy dưới gốc cây liễu. Vừa chôn vừa đọc bài chú :-

“Nễ thị phủ lai ngã thị bính , nễ thị công kê ngã thị tẫn ;tùng kim dĩ hậu bất bi ai , thiên trường địa cửu tâm tương ấn .”

(Chàng là lưỡi rìu thiếp là cán, chàng là gà trống thiếp là gà mái. Từ đây về sau chẳng xa nhau, trời cao đất dày yêu mãi mãi).

Từ đó về sau, không sợ người yêu hay chồng phụ bạc

4.- Phù chú cắt đứt người theo quấy nhiễu mình :-

Mặc dù mình không thích, mà “người đó” cứ bám theo quấy nhiễu, muốn cắt đứt không cho kẻ ấy đeo bám nữa, làm phép như sau:-

Sáng sớm ngày thứ hai sau trăng tròn, khi mặt trời chưa mọc, vẽ một “con mắt” trên tờ giấy. Kế dùng kim châm đúng vào chỗ “con ngươi” của mắt ba lần. Vừa châm vừa đọc chú :- “Địa ngục đại môn khai khai ! Ma quỉ đẳng nễ tiến lai” (Cửa lớn địa ngục mở ra ngay, Lũ ma quỷ chúng bay đến ngay). Sau đó, lại châm tiếp ba lần nữa, vừa châm vừa đọc :-“ Ma da lợi cổ , hoàng thiên cấp ngã , triệt thế nhân quả , tiền luân hậu thế , vĩnh vong hạo đãng bất cổ” (Ma-Da làm lợi niềm xưa, trời cao cho ta, cắt đứt nhân quả ở đời, không còn dây dưa , mãi mãi quên đi chẳng nhớ chuyện cũ). Chú mục nhìn vào hình ảnh con mắt, tưởng tượng đó là mắt của “người đeo bám”, quát to :- “xxx (tên họ của người đó) rời ta mau, hãy rời bỏ ta mau”
5.- Phù chú giúp vợ chồng hòa thuận :-

Hàng ngày thường đọc bài chú sau:-

“Phổ Am Tổ Sư sắc càn nam niên nguyệt nhật thời hoà hợp .Phù khởi nữ nhân thê tử lai hợp, thời khắc lai hợp , ngã thân thời thời khắc khắc hợp ngã tâm .Âm dương tống hoà hợp , thiên địa nhật nguyệt lai hoà hợp . Hoà hợp tiên sư lai hoà hợp , hoà hợp đồng tử lai hoà hợp , hoà hợp tiên sư hoà hợp đồng tử đáo thử.Cấp cấp luật lệnh sắc
Nhờ các thầy chỉ dẫn giúp con, người nhà của con có người sang Thái thỉnh được một mặt dây chuyềnTứ Diện Phật tại chùa VàngNếu bạn đeo dây chuyện của vị đó thì nên đọc chú này, ngài sẽ cứu bạn khỏi mọi tà thuật của tà ma ngoại đạo và các ác quỷ thần, luôn luôn được vui vẻ, tiền tài và vật chất, nếu như có nguyện cầu sẽ sớm thành sự thật:
Chú của vị này là:
Nam mô ta sa ba ga qua tô, á ra hát tô sam ma sam bút tha sá (3 lần)
Bờ rôm ma chá lô ca, tí ba tí, sa hăm ba tí. Chát ăn ta lí, an ti qua răng, da cha ta sàn ti. Cha san ta áp bá ra, cha cát cha, ti cát tây. Sây tút căm măng, bi ít măng bát chăng. Ôm êm hờ rim sờ rim cờ lim sa ù sát chi i căm Bờ ra mà. (7 lần)

Như vậy là đủ rồi, nếu bạn có thời gian, thì niệm câu trên 3 lần sau đó câu dưới 108 lần, còn không thì chỉ đơn giản như vậy là đủ rồi