chào các bạn:mình tên hằng, mình có một giấc mơ,nhưng mình kể ra đây hoàn toàn là mình mơ thấy chứ không bịa đâu,nhưng chỉ là giấc mơ mà thôi nha,không có ý gì cả ,nhưng khi nằm mơ sáng thức dậy thì mình thấy buồn và chỉ muốn được chia xẻ mà thôi, mình không muốn giữ chuyện này riêng mình, mỗi giấc mơ của mình là một nỗi buồn và một cái gì đó làm cho mình phải suy nghĩ.
giấc mơ của tôi;chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi,rất nhiều lốc xoáy những cột lốc xoáy thật lớn,có nhiều người bám vào những cái cây lớn nhưng cũng bị cuốn đi ,cơn lốc đi qua nhiều người bị thương,(nhưng mình không hiểu sao thấy mọi người đều chạy hết lên núi khi cơn lốc đng đến nữa),có rất nhiều người anh hùng đi cứu người bị nạn họ đưa tất cả lên núi và vào hang,trong tất cả các hang núi này đều có những phòng ngăn ra bằng cây lá tạm,có một phụ nữ da trắng bị thương rất nặng xương đùi bị lòi hẳn ra ngoài,có nhiều người làm việc cứu chữa cho những người bị thương,những người sống trên núi này đều dần hết lương thực một số người quyết dịnh tìm lá cây trong núi mà ăn,nhưng có một số người vì quá đói và họ thèm được ăn thịt nên họ đã lén lút lấy thịt của xác người mới chết mà ăn,và họ bị những người đây phát hiện,trong khi những người bảo vệ định bắt những người ăn thit thì bỗng dưng ,những người này họ bị trúng độc và trở nên to lớn mạnh mẽ và da đỏ như lửa tấn công những người bảo vệ và giết chết họ một cách dễ dàng ,những người bảo vệ dìu những người bi thương chạy xuống núi và những người ăn thịt thi rượt theo, những người anh hùng bảo vệ đã cố gắng bảo vệ cho những người bi thuong và che chở cho họ dù hi sinh mình,mình thấy họ ôm những người bị thương bay tự do xuống núi và có một số người bay xuống trước đã bi bon quỷ đỏ (những người ăn thịt người)xuống kịp và không biết chống chọi như thế nào nữa những người rơi xuống sau thì quyết đinh bám vào giữa thân núi và chui vào trong hang lưng chừng núi nơi đây đã thoát dươc bọn quỷ đỏ và cũng nơi này họ gặp những người lính gìn giữ hoà bình (những người tôi nhìn thấy có tất cả các màu da,da trắng, da đen và da vàng ,lúc này họ không biệt màu da nào )những người lính chỉ có khoảng vài chục người và họ chỉ muốn không có chiến tranh nhưng có một số người thì còn hận thù vì chiến tranh d8ã cướp đi người thân của họ nhưng đại đa số họ ghét chiến tranh và chỉ thích hoà bình mà thôi.Có một cô gái người da vàng đã cất lên tiếng hát hòa bình và tình yeu thương nhân loại bằng tất cả trái tim ,người cô gái này bỗng dưng từ từ nhất bỗng khỏi mặt đất xung quanh thân hình cô ta tỏa ra một luồng ánh sáng màu trắng,và mọi người hy vọng rằng cô gái này sẽ cứu được họ,cô gái này đã dùng một cái gì đó to hơn bàn tay nhờ một người ngoài hành tinh giúp đỡvà bên đó đồng ý và nói với cô ấy rằng hãy dùng một tín hiệu thì cô gái ấy đã tập trung bằng ý nghĩ và bằng sự đoàn kết của mọi người sự đồng nhất của một niệm chỉ có lòng thương yêu nhân loại và sự hướng thiện chân thành đã tạo ra một luồng ánh sáng trên bàn tay cô gái ấy để tạo nên tín hiệu xuyên không gian cho người bên kia nhận được ,cô ấy nhờ một phi thuyền chở khoảng trăm người vì trong hang còn khoảng gần chừng đó thôi,khi đã lên phi thuyền theo lực hút thì mọi người đã đến một nơi,giống như một cái chợ vậy nhưng họ không mua bán bằng tiền mà chỉ trao đổi bằng các vật dụng mà thôi, mọi ngưởi nơi đây họ rất thương nhau va sẳn sàng cho nhau bất cứ thứ gì mình có họ sống không vì họ mà sống vì mọi ngưới mà thôi.Đây là một giấc mơ của mỉnh mà thôi,mình không ăn chay liền đươc nhưng mình dang tập ăn chay và hạn chế ăn mặn vì mình thấy khiếp quá đi.mình là người bình thường không có đi tu và cũng chẳng tu tại gia gì cả nên mình không biết những giấc mơ của mình làm sao nhưng những giấc mơ trước đây của mình cái nào cũng có nguyên do của nó,xin các bật tiền bối chỉ giáo xem giấc mơ của mình nó có hàm ý gì không.xin cảm ơn.có điều chi sai sót xin quý vị bỏ lỗi nha.