Ai có những linh ứng thật sự hay mơ hồ là do thần lực đại bi chú của quán thế âm cứu giúp bản thân mình xin hãy chia sẽ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bản thân mình đã từng nghĩ nếu không có quán thế âm cứu mạng giờ này mình đã thành 1 hồn ma ở thế giới khác rồi nhưng do duyên số đã nghe qua kinh đại bi và cố gắng học được 1 đoạn đầu đại bi thần chú hàng đêm tụng niệm lúc đó bản thân cũng chưa tin lắm đến 1 ngày gặp 1 chuyện vô cùng bế tắc đến với bản thân mình đã quyết định chấm dứt sự tồn tại của bản thân bằng thuốc ngủ , buổi trưa trước lúc ra đi mình đã khóc rất nhiều và quỳ lại 4 phương cầu xin quán thế âm thương xót hãy dẫn linh hồn của mình sau khi chết về nơi đất phật và sau đó mình tụng 1 hồi kinh đâi bi đoạn đầu thôi vì chỉ nhớ đến đó và nằm thẳng xuống rồi đi nhưng đến tối đó khoảng 11h đứa em linh cảm chẳng lành lên phòng riêng gõ cưã thì ko mỡ được do mình khóa bên trong , phải nhờ chìa khóa phụ dự phòng mới mỡ ra và thấy mình xuất huyết dạ dày ướt nguyên cả tấm ra giường vội vã chỡ vào bv và được cứu sống -> sau khi hết bệnh có lúc rãnh rõi lại đọc tiếp kinh đại bi phần giảng nghĩa thấy để rằng người nào trì tụng đai bi sẽ không chết vì uống thuốc độc hay tự tử lúc đó mình lạnh hết cả mình!! đây là việc thật xảy ra với bản thân mình. nói ra để không phải tin hay không hay truền bá đạo phật mà noí ra để chia sẻ với những bạn có cùng tâm sự như mình . ai không có nhửng trải nghiệm như thế xin đừng comment bậy bạ !! thanks