-Lúc trước mình không tin có ma có quĩ, nhưng từ khi chị của người bạn mình bị ma đè và nhập. Thì giờ em mới tin. Và giờ bạn của em đang rất lo sợ. Nên em muốn làm một lá bừa để phòng thân. Nhưng trên 4rum em tìm hoài vẫn không thấy rõ bài viết nào, chỉ nói qua loa nên em mạo hỏi các bác.

-còn chuyện này nữa mong bác cho ý kiến:
Người chị của bạn em mới mở quán cafe và đi coi bói 2 lần đúng 2 lần điều nói là cái chỗ đó bị ếm và có ma. Sau thì bị đè, còn giờ thì bị nhập.Con ma đó đuổi không cho làm ở đó nữa.Dù có bừa bỏ túi con ma đó vẫn biết và vẫn bị đè bình thường.Nó nói nó không sợ.Nhưng lúc nhập vào thì ngồi nói chuyện:có nói hỏi khéo "Cô có sợ da trâu không ?- Bà đó trả lời:" mày mà lấy cái đó thì tao giết nó". Và nói cho 1 tháng nữa phải dọn đi. Vậy có nên bỏ đi hay ko ? Các bác cho ý kiến. hic viết lên đây mà em nỗi cả da gà!