Chào các bác, tieutu có chuyện muốn trình bày các bác vào khai ngộ giúp cho tt với nhé.
Chuyện là nhiều năm trước mỗi lần năm mơ thấy có ai ăn hiếp , đánh mình là phản ứng lại liền, cho dù chỉ có một mình mà tụi kia ( trong mơ ) nó đông cũng đánh lại rất ác liệt ( có khi bị chém máu me chảy đầm đìa, giật mình tỉnh dậy sờ soạng thấy còn nguyên vẹn mừng quá trời hixhixx ). Khoảng 2 năm trở lại đây thì cũng gặp những giấy mơ như vậy nhưng hầu hết đều lấy tinh thần "dĩ hòa vi quý" cũng chả thấy có đánh nhau, và tỉnh đậy cũng thấy bình thường ( cho dù trong giấc mơ thì tt toàn là bị gây sự với bị ăn hiếp thôi ).
Mấy tháng gần đây lại xuất hiện những giấc mơ như vậy nhưng trong giấc mơ tt thấy mình nó hơi "nhu nhược", không phản ứng lại, chỉ nói một vài câu yếu ớt và đi kể chuyện lại với một thế thực sẳn sàng hiếu chiến hơn - hàm ý nhờ giúp đỡ, mà trong khi tụi mà tt kể lại chuyện thì chỉ là thuộc hàng em út ( trong giấc mơ ).
Tỉnh dậy thấy mình kém cỏi quá, bần thần mấy ngày nay, hayza không vui tẹo nào. Bác nào vào giúp tt với nhé.