kết quả từ 1 tới 20 trên 82

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Truyện : " Cuộc chiến của các Angel " đây ^^ ! { sáng tác }

    Truyện dài :
    Tên truyện : Cuộc chiến của các angel
    Lời nói đầu :
    Tác giả : zhugeliang
    Tác phẩm :
    Nội dung : xoay quanh những cuộc quyết đấu khốc liệt , những chuyện tình yêu lắng đọng , những âm mưu độc ác , những thử thách khắc nghiệt , ...
    Giới thiệu chung :
    Truyện được viết theo tập , trong mỗi tập được chia thành các phần nhỏ .
    Hôm nay , tôi xin gửi đến toàn bộ đọc giả một tác phẩm truyện dài với cái tên : " Cuộc chiến của các angel " , đây là bộ truyện hoàn toàn hư cấu , không có thật cả về sự kiện , nhân vật ở hiện tại mà cụ thể là ở thế giới này . Truyện sẽ xoay quanh về việc những học sinh trường cấp ba , họ là những con người đặc biệt được chọn để chống lại những kế hoạch , những âm mưu đen tối . Tuy nhiên , truyện sẽ ra mắt bạn đọc năm 2013 . Hiện tại thì chỉ có tập mở đầu thôi ! Do tập này ngắn nên sẽ được viết trong phần này luôn . Bộ truyện sẽ được viết ra vào ngày thứ Hai hoặc thứ Ba mỗi tuần và mỗi tuần một phần thôi ! Do viết để dò ý bạn đọc nên hoàn toàn miễn phí !
    Hy vọng nhận được sự ủng hộ của quý vị đọc giả
    Chúc quý đọc giả có những giờ phút vui vẻ khi đọc truyện này
    Chân thành cảm ơn ! Thân




    Tập mở đầu :

    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầy mưa với những cơn gió lạnh buốt thổi mạnh , khung cảnh ảm đạm chỉ với màu đen xám , những đám mây đen mịt mù che đi cả những tia nắng cuối cùng , có thể tưởng tượng ra những điều không may mắn hay nói đúng hơn là điềm báo chẳng lành !

    Từ nơi tối tăm nhất , cùng với những ngọn lửa nóng đến nỗi có thể làm tan cả bắc cực chỉ trong vài phút là những tiếng gào thét thất thanh cho sự đau khổ của những con người đang bị bọn quỷ hành hạ ! Có ai cảm nhận được họ thê thảm thế nào không ? Họ không chết nữa mà phải chịu những đòn tra tấn khủng khiếp , sự khát nước đến cùng cực , đói và phải hít những khí độc , điều đó càng làm cho hoàn cảnh của họ thê lương hơn , ngột ngạt lắm và hầu như họ thở còn không nổi huống chi là chịu phạt , họ nằm dài trên đất , không còn tí sức nào cả nhưng đó là hình phạt của họ và họ phải tự gánh lấy nó cho đến đời đời . Tuy nhiên , những loài quỷ gớm ghiếc kia lại khoan khoái , rất thích tra tấn kiểu này , sự đau khổ của người ta lại là niềm vui của nó , ta càng đau , càng thét thì chúng càng thích thú vui vẻ , tỏ ra thú vị ! Chúng muốn có nhiều nạn nhân hơn nữa , nhiều nữa . Chúng phạm tội , chống đối với God mà chịu phạt nên chúng nghĩ : Những gì tụi tao không đạt được thì tụi bây cũng đừng hòng lấy được ! Vì thế chúng ra sức cám dỗ , để con người sa vào bẫy chúng . Ở hoả ngục có đến bảy tên đầu sỏ , chúng là những cái tên sau đây và ứng với những tội ta hay phạm , ở mỗi con người thì ai cũng có :
    Lucifer - tội kiêu ngạo
    Mammon - tội hà tiện
    Asmodeus - tội dâm dục
    Satan - tội hờn giận, thù hằn
    Beelzebub - tội mê ăn uống
    Leviathan - tội ghen ghét, đố kỵ
    Belphegor - tội lười biếng phụng thờ God

    Trong số đấy , Lucifer và Satan là hai quỷ vương mạnh nhất , các loài quỷ khác phải thuần phục chúng , bọn chúng tổ chức như một xã hội phong kiến với các giai cấp và sống trong một cung điện rất lớn , bao bọc cung điện xa hoa ở hoả ngục là bức tường thành bằng xương , cát và máu , đơn nhiên thì đó chỉ là hình ảnh tượng trưng cho thân thể con người ! Trên thành là hàng ngàn tên quỷ khác đứng gác và bảo vệ . Không quỷ nào cấp thấp mà có thể gặp mặt Quỷ vương hay bước chân vào cung điện được cả . Tất nhiên là bọn quỷ thường rất hay gây nhau , thậm chí chửi và sẵn sàng đánh nhau khi có bất hoà về những vấn đề , cũng như quyền và chức vụ .

    Bỗng nhiên bọn quỷ hô to : Ngài Lucifer về rồi ! Mau ra nghênh đón !
    Lập tức , hàng ngàn con quỷ khác chạy đến , nhanh nhẹn đón tiếp , hai bên thì có những hàng quỷ bái lạy , bọn chúng cởi giáp , cầm kiếm và dẫn ngựa cho Lucifer , nhóm khác thì lấy xe ngựa ra và rước vào cung điện . Cánh cửa cao hơn 10 mét và dày hơn 3 mét được mở ra , thì bên trong là một cung điện uy nghiêm , dũng mãnh với những hoạ tiếc cực đẹp , những đường cong , đường thẳng trên vòm đan xen nhau hợp lí , dưới chân là tấm thảm đỏ rực màu máu , tất cả thật hùng vĩ nhưng tiếc là nơi đây lại toát lên vẻ rợn người vì sự trống vắng , âm u , .... Nói chung là cái cảm giác tột cùng sợ hãi và cái sự huyền bí ma quỷ rất khó chịu . Từ trên ngai vàng trạm trổ tinh xảo , một giọng nói như tiếng sư tử gầm vang lên :
    - Ngươi về rồi à ? Chuyến đi có tiến triển gì mới không ?
    Giọng của Lucifer thì trầm hơn nhưng vẫn mang âm sắc quái dị đó :
    - Uhm ! Chết tiệt , lúc ta vào cổng thiên quốc để xem tình hình thì gặp tên thiên thần cấp thấp , ta thông minh nên biến hoá ngay thành tổng lãnh thiên thần Michael ! Tên đó chào xong rồi ta bảo dẫn ta đến cổng Địa Cầu , lập tức nó dẫn ta đi ngay nhưng trên đường gặp ngay tên Michael , sau một lúc tranh cãi xem ai thật ai giả thì tên Michael bảo : nếu mày là Michael thật thì hẳn phải biết đường đi chứ ! Đến đó ta buộc phải hiện lại như cũ ! Bọn chúng huy động lực lượng đến bắt ta , may mà ta chạy thoát !
    - Không ngờ ! Quỷ vương dũng mãnh khi xưa giờ phải chạy trốn !
    - Mày giỏi thì đi đấu đi ! Tao chỉ có một mình thì sao đánh lại ! Nếu tên Michael ấy đấu tay đôi thì ta sẽ cho biết tay !
    - Giỏi cái miệng thôi ! Bỏ đi ! Vậy là xem như không có gì mới .
    - Không hẳn thế , ta lấy được tin tức của chúng ! Tuy chưa đến nhưng ta biết chỗ ! Rồi đây ta sẽ cho chúng biết ....
    - Ngươi có âm mưu gì đây ?
    - Lại đây ta nói cho nghe !
    Tên Quỷ vương kia bay từ trên ngai xuống , nơi đặt ngai vàng rất cao , khoảng 20 mét , đi lên bằng cầu thang gỗ và được đính kim cương , bọn chúng to nhỏ với nhau một âm mưu gì đó , sau đó giọng cười kì quái như vui vẻ bất ngờ vang lên , Lucifer nói : " chúng sẽ chết "
    Tên quỷ ngồi trên ngai khi nãy cười : " cứ làm vậy đi , ta không tin chúng sống nổi đâu " .
    Last edited by zhugeliang140; 08-06-2012 at 11:58 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  2. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  3. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  4. Lược sử thời gian
    By dragonle in forum Khác...
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 30-06-2011, 05:14 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •